Liveshow Khánh Hà - Tuấn Ngọc: Hát cho cảm xúc ngày về...

16/07/2007 23:00 GMT+7

Hân hoan - hạnh phúc - rưng rưng xúc động... để rồi ngây ngất trong sự đón chào của cố nhân, tâm trạng của một người xa quê lâu năm trong ngày trở về diễn tiến như thế nào thì mạch cảm xúc của ca sĩ Khánh Hà cũng “chảy” như thế trong chương trình Nối vòng Việt Nam (do Công ty Ánh Việt tổ chức), diễn ra ngày 14, 15.7 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

Để ý nét mặt của từng khán giả, theo dõi cái nhìn của họ khi nghe Khánh Hà cất lên câu hát đầu tiên, mới thấy rằng đâu chỉ riêng Khánh Hà hồi hộp, mà không ít người xem cũng... lo lắng cho chị.  Bởi, từng có một số ca sĩ hải ngoại khi về nước biểu diễn, khi hát thật trên sân khấu đã khiến khán giả ngỡ ngàng, thất vọng. Thế nên, khi Khánh Hà run run, vấp lời hay trật nhịp trong bài hát đầu tiên, phía dưới khán đài nhỏ to...

Thêm một ca khúc nữa, giọng hát của chị vẫn chưa làm người nghe yên tâm. Lạ thật, bởi trước đó một ngày, trong buổi diễn phúc khảo, ngay từ bài hát đầu, chị đã hát thật hay, biểu diễn thật tự tin... Đến ca khúc thứ 4-5, Khánh Hà mới thật sự "phục hồi" được giọng hát quyến rũ, mê đắm hồn người của mình! Có lẽ, không chỉ khớp trước hàng ngàn khán giả, mà như Khánh Hà tâm sự, chị không thể tưởng tượng có ngày mình được như vậy...

Cả người anh của chị, ca sĩ Tuấn Ngọc cũng nói thế, rằng đã hát chung với Khánh Hà bao nhiêu năm nay nhưng chưa bao giờ thấy em gái của mình vui sướng, hạnh phúc như ngày này. Và chính vì biết Khánh Hà quá xúc động, nên Tuấn Ngọc đã nói hộ em mình, những lời chia sẻ thật thân tình và không kém phần dí dỏm. Là khách mời duy nhất trong liveshow Khánh Hà, nhưng Tuấn Ngọc chỉ khiêm tốn nói vui rằng: "Tôi chỉ giúp em mình làm cho sân khấu bớt trống trải, và để Khánh Hà có thêm thời gian thay quần áo đẹp". Dù đã về biểu diễn nhiều lần, và dù vẫn hát lại những bài quen ấy (Ghen, Chiều một mình qua phố, Bây giờ tháng mấy...), thế nhưng tình cảm của khán giả dành cho anh dường như vẫn vẹn nguyên...

Được anh trai cổ vũ tinh thần cùng với những tràng pháo tay liên tục của người xem, "lửa" đã thật sự bốc cháy trong Khánh Hà. Chị hát say sưa, miên man đưa người nghe về những miền ký ức, một thời của giọng hát Khánh Hà, cũng là một thuở của không ít khán giả nay. Từ những Sa mạc tình yêu, Từ giọng hát em, Bản tình cuối... cho đến My way, I will survive, The prayer. Càng hát, có cảm giác như giọng của chị càng quyến rũ hơn, giàu cảm xúc hơn; còn "nhân vật chính" thì phát biểu rằng càng lúc càng "sung", càng hưng phấn.  Những bản nhạc tiền chiến trữ tình, nhạc trẻ giàu tiết tấu hay những ca khúc ngoại quốc bất hủ, giọng hát Khánh Hà đều thuyết phục! Còn với những bài hát cùng Tuấn Ngọc, thì sự hòa quyện có lẽ không cần bình luận.

Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.