LMHT: SKT T1 K - Nhà vô địch "của ngày hôm qua"

03/09/2014 11:30 GMT+7

Những thất bại liên tiếp đã đưa SKT T1 xuống vực thảm cũng như phải tạm biệt giấc mơ vô địch Thế giới lần hai

Chính thức trở thành “cựu vương” sau trận thua trước Najin White Shield, SKT T1 đã không thể phá vỡ lời nguyền “khủng khiếp” đã từng gây nên những bức tranh bi thảm cho Fnatic và ATPA. Faker vẫn vậy, mang trọng trách thuyền trưởng của con tàu mang tên SKT T1 nhưng giờ đây SKT T1 của anh đã không còn là một đội tuyển bất bại.

LMHT: SKT T1 K - Nhà vô địch

Vậy điều gì đã “giết chết” một tượng đài khổng lồ của Liên minh huyền thoại (LMHT) mùa Ba?

Những vị trí quan trọng xuống phong độ rõ rệt

Yếu tố đầu tiên cần nói tới chính là phong độ của những mảnh ghép trong đội hình  SKT T1. Còn nhớ tại giải đấu Chung kết thế giới mùa Ba, năm thành viên của SKT T1 như năm ngôi sao sáng rõ rệt nhất trên bầu trời toàn sao. Họ vượt trội so với đối thủ ở mọi đường: Impact chắc chắn hiệu quả, Bengi sáng tạo đầy đột biến, cặp đôi đường dưới xưng bá thế giới và “thiên tài” Faker. SKT T1 làm cả thế giới thán phục trước lối đánh tuyệt vời mà họ mang lại.

LMHT: SKT T1 K - Nhà vô địch

Vượt trội so với thế giới ở mùa Ba

Thế nhưng chỉ một năm sau những thành công trên mọi đấu trường, năm ngôi sao đó dường như không còn là chính mình, đặc biệt là Poohmandu và Bengi. Nói về Poohmandu - đội trưởng SKT T1, anh phải tạm thời giải nghệ dưỡng bệnh. Sau thời gian khá dài không tiếp xúc với LMHT, Poohmandu không thể theo kịp lối chơi mới thịnh hành, điều đó đã ảnh hưởng rất lớn tới anh cũng như những quyết định giao tranh ở đường dưới. Không dừng lại ở đó, kĩ năng của anh cũng bị mai một đi khá nhiều. Điển hình trong trận hai với Najin White Shield, Thresh trong tay Poohmandu vô cùng thiếu hiệu quả. Án Tử thiếu chính xác cũng như mắc rất nhiều lỗi vị trí dẫn tới những lần chết không đáng có.

LMHT: SKT T1 K - Nhà vô địch

Poohmandu là cái bóng của mình cách đây một năm

Ngôi sao thứ hai, mờ nhạt và nặng tội nhất, chính là Bengi - một trong người đi rừng ổn định nhất mùa Ba. Anh có vai trò rất lớn trong đội hình SKT T1 nhờ sự ổn định cũng như mối liên hệ chặt chẽ cùng ngôi sao số một Faker. Anh là cái nền vững chắc và đầy màu sắc cho hình ảnh của Faker được tỏa sáng nhưng giờ đây người ta không còn thấy một Bengi đó nữa. Sáng tạo và đột biến là điều người ta nhìn thấy ở anh. Nhưng giờ đây anh hoàn toàn đi ngược lại hình ảnh đó. Quá chậm chạp trong từng bước di chuyển, không thể gây bất ngờ ở những lần gank và điều đáng lo ngại nhất là mối liên kết giữa anh và Faker ngày càng xa cách. Nói không ngoa thì Bengi chính là điểm tối nhất trong lối chơi của SKT T1.

Không thể bắt kịp thời đại

Các đội tuyển lớn ở Hàn Quốc luôn có trình độ gần như tương đương với nhau, nếu có sự chênh lệch thì chính là đội nào phù hợp với lối chơi mới hơn thì đội đó có lợi thế. SKT T1 từng như vậy ở mùa Ba. Khi đó yếu tố “dồn sát thương” là trọng yếu trong lối chơi, đường giữa là nguồn sát thương gây đột biến và một quái vật trâu bò ở đường trên. Faker đã biến những vị tướng như Gragas, Ahri, Zed… thành thương hiệu mang tên anh nhờ vậy SKT T1 mới có thể xưng vương.

LMHT: SKT T1 K - Nhà vô địch

Những gì Bengi có thể đóng góp chỉ là những sai lầm như mất rồng trên đây

Tuy nhiên giai đoạn cuối OGN mùa Đông 2013-2014, lối chơi hoàn toàn thay đổi với việc biến xạ thủ thành nguồn sát thương chính và các lựa chọn khác phải xoay quay những “nòng pháo”. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều tới SKT T1, Impact không còn được chọn Shyvana hay Jax nữa mà thay vào đó là những Lulu, Maokai… Faker cũng không còn được chọn sát thủ như sở thích của mình khi buộc phải chọn Zilean, Xerath hay Ziggs. Những điều đó đã hủy hoại những ngôi sao này làm họ không thể tỏa sáng trên Chiến trường công lý như cách họ đã từng làm. Quan trọng hơn là xạ thủ của họ - Piglet không phải là mẫu xạ thủ có khả năng độc lập mạnh vì vậy mà tính “gồng gánh” đồng đội của anh kém hơn khá nhiều so với imp hay Deft. Khi xạ thủ không thể đóng vai trò lớn trong giao tranh như đối phương thi việc thua là điều tất yếu.

LMHT: SKT T1 K - Nhà vô địch

Faker cướp Baron thần thánh từ tay Watch của NJWS

Nhìn qua  màn trình diễn của Faker, ta có thể khẳng định anh vẫn rất tuyệt vời kể cả những vị tướng không phải “tủ” của mình. Tuy nhiên chính chữ “siêu sao” người ta gắn lên tên anh đã làm cho lối chơi của SKT T1 không thể thay đổi. Anh đã chịu đổi mới lối chơi của mình vì đội tuyển nhưng  những vị tướng đó không phải là chỗ dựa vững chắc cho đồng đội như Zed hay Ahri ở mùa ba. SKT T1 quá phụ thuộc vào Faker và cái giá cho việc không chịu làm mới bản thân mình của Bengi hay Poohmandu nhằm bắt kịp thời đại mới chính là hậu quả của ngày hôm nay - đánh mất chiếc vé dự Chung kết thế giới.

Các fan của LMHT có thể tham gia fanpage Liên Minh Huyền Thoại TNG tại đây: https://www.facebook.com/LienminhTNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.