LMHT: SKT T1 và lời nguyền của nhà vô địch

01/02/2016 12:00 GMT+7

LCK mùa Xuân 2016 chỉ mới bắt đầu và còn rất sớm để nói điều này nhưng với màn trình diễn thiếu thuyết phục trong thời gian qua, không phải không có cơ sở để nhận định rằng, lời nguyền dành cho nhà vô địch đang dần ứng nghiệm với SKT T1.

SKT T1 chắc hẳn hiểu rõ lời nguyền vô cùng khắc nghiệt này, bởi chính họ là đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại đã phải nếm trải nó trong giai đoạn thất bại và khó khăn ở năm 2014. Vì thế, khi lần thứ hai bước lên ngôi vô địch thế giới, toàn đội SKT T1 đã rất quyết tâm chăm chỉ tập luyện, không ngừng chiến đấu để phá giải lời nguyền, giữ vững ngôi vị số một. Cho nên dù MaRin hay Easyhoon bất ngờ ra đi, nhiều người vẫn tin rằng, SKT T1 sẽ tiếp tục thể hiện được phong độ hủy diệt vốn có của mình.

Cá nhân sa sút

Tuy nhiên, thực tế đã chứng tỏ, sau một mùa giải đại thành công, đội tuyển xứ Hàn dường như còn say hơi men chiến thắng, họ vẫn chưa có được sự tập trung tuyệt đối cho các trận đấu của mình. Qua 5 trận, SKT T1 thua đến 2, các trận thắng của họ đều rất khó khăn và vất vả lắm mới giành được. Từ các thành viên kỳ cựu Faker, Bang, Wolf, Bengi cho đến "ma mới" như Duke, Blank đều không có phong độ tốt nhất, sa sút thấy rõ.

Chiếc áo mà MaRin để lại cho Duke có quá rộng? (Ảnh: LCK)

Duke được xem là người thay thế xứng đáng dành cho MaRin nhưng khoảng trống cựu đội trưởng của SKT T1 để lại là quá lớn. Kỹ năng có thừa, tuy nhiên, Duke vẫn chưa hòa nhập được với đồng đội. Một phần do anh khá ít nói, chưa giao tiếp nhiều với các thành viên khác. Một phần vì chiến thuật của đội, Duke hiếm khi được sử dụng các tướng carry sở trường của mình mà phải dùng tướng tank chì chạc như Poppy, Tahm Kench.

Bên cạnh đó, khả năng dùng Dịch Chuyển của Duke cũng có vấn đề. Người chơi đường trên của SKT T1 cần cố gắng cải thiện nhiều hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là khả năng giao tiếp trong game.

Ở vị trí đi rừng, Bengi lại cho thấy sự phập phù sau chức vô địch thế giới. Khi meta tank không còn, Bengi sa sút hẳn do mất đi những tướng sở trường. Người đi rừng dự bị Blank quá thiếu kinh nghiệm, dường như “tàng hình” trong các trận đấu, không thể kiểm soát tầm nhìn, bị rừng đối phương bắt chết hoàn toàn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến Faker, bởi ngôi sao đường giữa của SKT T1 luôn được ưu tiên chăm sóc từ Bengi, Blank rất sớm để có thể lăn quả cầu tuyết trước đối phương.

Tập thể SKT T1 đều có dấu hiệu đi xuống sau chức vô địch thế giới năm 2015 (Ảnh: LoL Esports)

Cũng không thể phủ nhận rằng, chính bản thân của Faker cũng không còn là chính mình. Thần đồng trẻ tuổi đang có gì đó rất mong manh, dễ vỡ, thường xuyên bị đối phương solo kill thành công, dù khả năng tạo đột biến, outplay của Faker được đánh giá là số một thế giới.

Bộ đôi đường dưới Bang - Wolf chưa thật sự ổn định, đôi lúc chuệch choạc, Bang có phần xuất sắc hơn cả mùa trước, nhưng đổi lại bạn cặp của mình - Wolf nhiều lúc di chuyển lỗi, mắc sai sót không đáng có.

Chiến thuật toàn đội

Mùa 5, SKT T1 không những hơn đối thủ ở mặt kỹ năng cá nhân, mà còn vượt trội ở khả năng triển khai chiến thuật, kiểm soát thế trận, các mục tiêu lớn. Khi đội tuyển áo đỏ lăn được quả cầu tuyết, chiến thắng gần như nắm chắc trong tay họ. Ngược lại, nếu bị dẫn trước, SKT T1 vẫn có cách từng bước giành lại lợi thế, qua đó có được chiến thắng cuối cùng.

Một thống kê nhỏ tại LCK mùa Hè 2015 cho thấy, khi SKT T1 có được mạng chiến công đầu, tỉ lệ thắng của họ là 92.3% và tỉ lệ đó là 73.3% nếu họ bị hạ gục trước. Một con số khủng khiếp!

Con số thống kê ấn tượng của SKT T1 tại LCK mùa Hè 2015 (Ảnh: LCK)

Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, SKT T1 chưa thể hiện được điều đó. Có cảm giác như KkOma đang cố gắng “test tướng, test đội hình”. Bên cạnh đó, khâu kiểm soát tầm nhìn bị hạn chế nhiều, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng dịch chuyển của Duke. Không còn MaRin nên những tình huống kêu gọi giao tranh, di chuyển để lấy các mục tiêu lớn có vấn đề, nhiều lúc nóng vội, thiếu dứt khoát dẫn đến sai lầm.

Có thể thấy, trong cả ba game đấu ở trận thua ROX Tigers, SKT T1 dưới cơ hoàn toàn về chiến thuật và di chuyển. Họ như bị cuốn theo lối chơi của đối thủ. Trước những đối thủ yếu hơn, đội tuyển áo đỏ phải... mướt mồ hôi hột mới có thể giành chiến thắng. Có những thời điểm, SKT T1 dẫn trước với cách biệt rất lớn nhưng họ không có cách nào dứt điểm game đấu một cách gọn gàng như trước.

Điểm sáng

Điểm sáng duy nhất trong đội hình SKT T1 bây giờ chính là sự thăng tiến vượt bậc của Bang, người đang có chỉ số KDA tốt nhất giải. Trong khi các đồng đội thi đấu vật vờ, Bang vẫn bắn rất lực với Kalista, Ezreal hay Lucian. Có những game đấu, chính Bang là người gồng gánh các đồng đội để đem về chiến thắng cho SKT T1.

[mecloud]ZrlmYrwWg8[/mecloud]

Bang bắn rất lực giúp SKT T1 thắng ngược game 1 trong trận thua ROX Tigers

Bản lĩnh thi đấu và kinh nghiệm dày dạn đang là thứ mà SKT T1 có sẵn. Trong nhiều tình huống khó khăn, các thành viên SKT T1 vẫn có được quyết định sáng suốt, những pha giao tranh tổng chuẩn xác để lật ngược thế cờ. Đây là điểm mạnh mà đội tuyển áo đỏ cần phát huy trong các trận đấu sắp tới.

Kết

Tình hình của SKT T1 bây giờ không khác gì chính họ cùng thời điểm này năm ngoái. Có khác chăng bây giờ, họ đang là đội đương kim vô địch thế giới nên nhận được nhiều sự chú ý, quan tâm hơn của mọi người. Bên cạnh đó, đánh bại SKT T1 giờ là mục tiêu hàng đầu mà bất cứ đội nào cũng đề ra khi đối đầu với những Faker, Duke, Bang...

Giai đoạn đầu mùa các đội thường thử nghiệm rất nhiều, SKT T1 được phép sai lầm, được phép thua thêm một vài trận nữa, nhưng KkOma cần phải sớm tìm được đối sách, phương án tối ưu nhất trong thời gian sắp tới.

Lên ngôi vô địch đã khó, giữ được vị trí vô địch còn khó hơn, tập thể SKT T1 cần nhanh chóng đặt đôi chân của mình xuống mặt đất, cải thiện phong độ, khắc phục những điểm yếu thì mới mong phá giải được lời nguyền của nhà vô địch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.