Loa đài chợ Sắt

06/04/2010 10:25 GMT+7

(TNTS) Nói đến hàng điện tử đồ cũ, người TP.HCM nghĩ ngay đến chợ Nhật Tảo, còn ở miền Bắc, không ai quên chợ Sắt ở Hải Phòng. Hải Phòng vốn là đầu mối buôn bán đồ điện tử cũ về VN theo đường biển, từ ngày mở ra cơ chế thị trường, chợ Sắt dần biến thành một trung tâm buôn bán đồ điện tử cũ, trong đó loa đài chiếm phần lớn.

Đến chợ Sắt, có thể thấy tầng một là các quầy bán loa, tăng âm, đầu băng, các loại đài đĩa; trên tầng hai là khu vực sửa chữa, “mông má, tút tát”, theo cách nói của người đất cảng. Giá rẻ, chất lượng đảm bảo nên người mua bán từ Hà Nội, từ các tỉnh lân cận vẫn đổ về chợ Sắt mua loa đài về dùng, hoặc bán lại kiếm lời. Đặc biệt, các ngày cuối tuần nơi đây rất đông vui nhộn nhịp, như những hình ảnh phóng viên TNTS ghi lại sau đây.


Gian hàng này rộng khoảng 4m2, cho thuê 1,5 triệu đồng/tháng, bán hàng là chị Hà, người đã có 10 năm buôn đài ở chợ Sắt


Một xưởng “mông má” thùng loa trên tầng hai chợ Sắt


Một gian hàng chuyên sửa chữa đài đĩa


Cuối tuần, khách mua vây quanh gian hàng của ông Tú ở giữa chợ


Buổi trưa, vắng khách, các chị ngồi đánh bài


Vừa ngắm nghía một chiếc tăng âm đời cổ, vừa gọi điện thoại về Hà Nội khảo giá


Dọn các củ loa vào kho khi trời sắp tối

Lưu Quang Phổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.