Lộc vừng khoe sắc bên Hồ Gươm

19/03/2010 17:00 GMT+7

(TNO) Đến Hồ Gươm cổ kính trong những ngày này, du khách lại có cơ hội chiêm ngưỡng lộc vừng trổ hoa, buông mành đỏ. Không rực rỡ, kiêu sa như bao loài hoa khác, nhưng lộc vừng vẫn tạo cho Hồ Gươm - trái tim của Thủ đô - một nét đẹp riêng, tinh tế mà cuốn hút lòng người...

Xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm ảnh lộc vừng Hồ Gươm mùa khoe sắc:


Hai cây lộc vừng cổ thụ bên Hồ Gươm, phía đường Đinh Tiên Hoàng, mỗi năm trổ hoa hai vụ


Những chuỗi ngọc đang bừng sắc đỏ


Hoa lộc vừng trải thảm bên gốc cây, vạt cỏ


Bồng bềnh trên mặt nước Hồ Gươm xanh ngắt


... và cả những người yêu hoa


Nâng niu những cánh hoa rơi


Hoa soi bóng dưới mặt hồ


Tháp Rùa cổ kính, trầm mặc phía xa xa

Khánh Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.