Lời kể của 3 anh em mất tích nhiều ngày ở Ninh Bình

25/09/2024 13:57 GMT+7

3 anh em ruột mất tích nhiều ngày kể vào nhà bạn chơi rồi vô tình bị khóa cửa ngoài không thể về được. Khi đói, các cháu tự nấu cơm ăn rồi ngủ trong nhà.

Trưa 25.9, trao đổi với PV, anh Trần Anh Tuấn (bố của 3 cháu bé mất tích; ngụ thôn 12, xã Kim Tân, H.Kim Sơn, Ninh Bình), cho biết sức khỏe các con anh sau khi được tìm thấy vẫn bình thường, tâm lý cũng đã dần ổn định sau hơn 3 ngày mất tích.

Lời kể của 3 anh em mất tích nhiều ngày ở Ninh Bình- Ảnh 1.

Sáng 25.9, 3 cháu bé đã được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Anh Tuấn cho biết sau khi được đưa về nhà, các cháu kể sáng 22.9, các cháu đến nhà bạn (cách nhà khoảng 40 m) chơi, nhưng sau đó gia đình người bạn đóng cửa về quê ngoại (ở xã khác) mà không biết các cháu đang chơi ở tầng hầm ngôi nhà. Vì thế các cháu không thể mở cửa, cũng không tìm được lối ra để về nhà.

"Các cháu kể những ngày bị mắc kẹt, các cháu đã tự nấu cơm ăn rồi chơi đồ chơi trong nhà. Tôi cảm ơn các cấp chính quyền, các đơn vị, người dân những ngày qua đã quan tâm, hỗ trợ gia đình thông tin và tìm kiếm các cháu", anh Tuấn cho hay.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 9 giờ ngày 22.9, các cháu Trần Anh T. (12 tuổi), cùng các em ruột 7 tuổi và 5 tuổi cùng nhau đi khỏi nhà.

Lời kể của 3 anh em mất tích nhiều ngày ở Ninh Bình- Ảnh 2.

Lực lượng công an hỏi thăm sức khỏe sau khi tìm được các cháu

ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Gia đình, chính quyền địa phương và Công an xã Kim Tân đã tổ chức tìm kiếm, thông báo rộng rãi thông tin tìm trẻ lạc, nhưng nhiều ngày qua vẫn không tìm thấy tung tích các cháu.

Đến khoảng 9 giờ 30 ngày 25.9, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy 3 cháu trong ngôi nhà bỏ không, khóa cửa ngoài, cách nhà các cháu khoảng 40 m ở thôn 12 (xã Kim Tân, H.Kim Sơn). Thời điểm phát hiện, các cháu trong trạng thái lo lắng, không có dấu hiệu bị thương.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.