‘Lời nguyền mạt vận’ của các tiền đạo Chelsea

06/01/2022 08:42 GMT+7

Kể từ khi Roman Abramovich tiếp quản Chelsea vào năm 2003, một danh sách dài những tiền đạo gặp vấn đề ở Chelsea cứ liên tục nối tiếp nhau.

Lukaku, bản hợp đồng kỷ lục 98 triệu bảng của câu lạc bộ vào mùa hè đã thừa nhận mình đang không hạnh phúc tại Chelsea, đặc biệt là từ cách sử dụng chiến thuật của HLV Tuchel. Thực tế, Chelsea đã gặp phải nhiều trường hợp như vậy trước đây, kể từ khi Roman Abramovich trở thành ông chủ Chelsea vào năm 2003, một danh sách dài những tiền đạo gặp vấn đề ở Chelsea cứ liên tục nối tiếp nhau.

1. Andriy Shevchenko ‘đá bay’ chiếc ghế Mourinho

Để có được sự phục vụ của một trong những tiền đạo ghi nhiều bàn nhất châu Âu năm 2006, The Blues đã phải bỏ ra 30 triệu bảng để ký hợp đồng với Shevchenko. Tuy nhiên, trong hai mùa giải khoác áo đội bóng thành London, cầu thủ này chỉ ghi được 22 bàn, sau đó, anh được cho mượn ở AC Milan. Mourinho - HLV Chelsea khi đó không hề có kế hoạch nào dành cho tuyển thủ Ukraine, ông không muốn sử dụng Shevchenko trong đội của mình, Jose Mourinho nói: “Anh ấy không phải là sự lựa chọn đầu tiên của tôi. Tôi mong muốn có một cầu thủ khác.”. Sau câu nói ấy, mối quan hệ căng thẳng giữa hai người ngày càng gia tăng. Mặc khác, dường như câu nói đã chạm đến ban lãnh đạo đội bóng, hậu quả là vào tháng 9.2007, ‘Người đặc biệt’ đã rời ghế huấn luyện viên trưởng tại Chelsea. Người ta nói rằng, chính Shevchenko là nguyên nhân dẫn đến việc ‘bay ghế’ của Mourinho khi đó.

2. Fernando Torres từ sát thủ trở thành trò cười

Torres trải qua những ngày buồn tại Chelsea

reuters

Là một sát thủ đáng sợ trong màu áo Liverpool, tuy nhiên, quyết định gia nhập Chelsea với mức giá đáng ‘khủng’ 50 triệu bảng vào 1.2011 lại khiến phong độ của Torres sa sút một cách khó hiểu. Tiền đạo người Tây Ban Nha bất ngờ đánh mất đi bản năng ghi bàn của mình trong màu áo xanh. Anh đã mất tận 903 phút để ‘mở tài khoản’ ghi bàn ở Chelsea. Những cơ hội bị Torres liên tục bỏ qua, cầu thủ này chẳng khác gì là một trò cười. Hai dấu ấn đậm nét nhất của “El Nino” có lẽ là pha ghi bàn vào lưới Barcelona trong trận bán kết Champions League 2011-2012 và bàn thắng trong trận chung kết Europa League 2012-2013 vào lưới Benfica. Con số 45 bàn sau 172 lần ra sân rõ ràng không hề xứng đáng với cái giá mà ông chủ của Chelsea đã bỏ ra cho Torres.

3. Diego Costa bị đối xử như “tội đồ”

Là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất mà Chelsea có được tại Premier League – Diego Costa đã ghi 59 bàn sau 120 trận và góp công rất lớn trong việc giành được 2 danh hiệu Ngoại hạng Anh của The Blues. Bất chấp phong độ rất cao trong mùa giải 2016-2017, anh chưa bao giờ được HLV Antonio Conte để mắt tới. Vào tháng 1.2017, Costa bất đồng trầm trọng với Conte, thậm chí anh còn định sang thi đấu tại Chinese Super League (Giải vô địch bóng đá Trung Quốc). Kết thúc mùa giải 2016-2017, Costa được Conte thông báo mình không còn nằm trong kế hoạch CLB dù bản thân vừa giành được danh hiệu vua phá lưới Premier League. Costa về sống ở quê nhà Brazil và cầu thủ này cho rằng Chelsea đối xử với anh chẳng khác nào như một 'tội đồ' khi khiến bản thân đi chẳng được, mà ở cũng chẳng xong. Cuối cùng thì Costa cũng được giải thoát và trở lại Atletico Madrid vào tháng 1.2018.

Nhiều khi Costa tự hỏi không hiểu vì sao bị Conte 'phụ bạc' như vậy

reuters

4. Adrian Mutu phải trả 17 triệu euro để được giải thoát

Cầu thủ người Romania ký hợp đồng trị giá 15 triệu bảng từ Parma (Ý) trong khoản chi 150 triệu bảng của Abramovich ở mùa đầu tiên tiếp quản Chelsea. Khởi đầu với phong độ rực rỡ, Mutu ghi được bốn bàn thắng trong ba lần ra sân đầu tiên, trong đó có hai bàn vào lưới Tottenham. Nhưng sau sự ra đi của Claudio Ranieri, cũng giống như trường hợp của tiền đạo Shevchenko, Mourinho không hề thích Mutu. Sự nghiệp ở Chelsea của số 7 càng tồi tệ hơn khi anh bị cấm thi đấu 7 tháng vào đầu mùa giải 2004-2005 vì sử dụng cocaine. Khoảng thời gian sau đó, Mutu cùng Chelsea đã vướng phải cuộc chiến pháp lý gay gắt và kéo dài khi Chelsea đòi bồi thường do Mutu đã vi phạm hợp đồng. Cuối cùng, Mutu phải trả cho Chelsea 17 triệu euro tiền bồi thường thiệt hại để bản thân được chuyển sang thi đấu cho Juventus.

Ngoài những cái tên kể trên, các cầu thủ khác như Mateja Kezman, Alvaro Morata, Timo Werner, Radamel Falcao…đều vướng phải nhiều vấn đề khác nhau khi cập bến Chelsea. Dường như, việc tìm thấy trung phong giỏi vẫn luôn là một bài toán khó không chỉ dành riêng cho ban lãnh đạo The Blues, nhiều thế hệ HLV mà nó còn dành cho những tiền đạo muốn khoác lên mình màu áo xanh ở thành London.

Tất nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Chelsea triều đại Abramovic cũng đã có 1 tiền đạo xuất chúng, trở thành biểu tượng của CLB, đó là Drogba. Đến giờ người hâm mộ The Blues vẫn chưa tìm thấy 1 cái tên nào đạt tầm vóc của chân sút xuất sắc người Bờ Biển Ngà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.