Long Nhật: Không mượn sự ra đi của Phi Nhung để nổi tiếng

06/10/2021 06:34 GMT+7

Long Nhật vẫn muốn dùng âm nhạc để thay lời từ biệt người đồng nghiệp thân thiết và phớt lờ những điều tiếng của dư luận khi anh thực hiện MV Phi Nhung miền tiên cảnh.

Sau khi lặng lẽ đến nhà viếng ca sĩ Phi Nhung, Long Nhật tiếp tục bày tỏ sự tiếc thương của mình đối với người nghệ sĩ tài hoa bằng một MV ca nhạc mang tên Phi Nhung miền tiên cảnh. Nam ca sĩ mong rằng nữ đồng nghiệp có thể lắng nghe ca khúc này và yên lòng ra đi.

Long Nhật không quan tâm đến những lời ra tiếng vào của dư luận khi anh thực hiện sản phẩm này

Chụp Màn hình

Theo chia sẻ của Long Nhật, ca khúc này đến với anh một cách rất tình cờ và không có sự tính toán trước. Anh cho biết: "Từ lúc Phi Nhung mất tôi cứ bị khó ngủ. Bình thường tôi ngủ tới 9, 10 giờ trưa nhưng hôm đó mới 5 giờ sáng đã tỉnh. Nhờ vậy mà tôi nhận được bài hát của nhạc sĩ Lê Hồng Phúc viết. Tôi lập tức gọi cho Lương Ngọc Quý nhờ phối khí. Tới trưa cùng ngày là có bản demo cho tôi vào phòng thu và quay hình". Giọng ca Mấy nhịp cầu tre thừa nhận bản thân không thể kiềm được nước mắt trong suốt quá trình thu âm.

Giọng ca Tình Huế cho biết đây là lời tiễn biệt từ trái tim của anh dành cho Phi Nhung

chụp màn hình

Song hành với giai điệu da diết và phần lời đầy tâm sự nhắn gửi đến ca sĩ Phi Nhung, Long Nhật còn lồng ghép những hình ảnh hạnh phúc, vui vẻ trước khi cô qua đời. Những khoảnh khắc kỷ niệm này khiến khán giả vô cùng xúc động và xót xa. Tuy nhiên, bên cạnh những lời cảm ơn và động viên, nam ca sĩ cũng nhận không ít ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng mục đích anh thực hiện sản phẩm này là để gây chú ý.

Long Nhật khóc nức nở khi thu âm ca khúc về Phi Nhung

chụp màn hình

Đối diện với vấn đề này, Long Nhật thẳng thắn: "Tôi không sợ gì hết. Tại sao nhạc sĩ Lê Hồng Phúc không gọi cho ai khác mà gọi cho tôi? Tại sao trong lúc dịch bệnh, khó khăn như thế này mà mọi việc lại trôi chảy như thế, từ hòa âm, phối khí, phòng thu... tất cả mọi thứ chỉ trong 2 ngày đã xong. Tôi nghĩ đó là sự phù hộ, đưa lối dẫn đường của Phi Nhung. Còn bây giờ mình làm gì người ta cũng nói là PR hết. Không PR cũng thành PR. "Anh hùng bàn phím" nhìn gì cũng nghi ngờ. Thôi thì việc mình, mình làm. Mình thương quá thì mình làm, làm được gì thì làm, làm cho bản thân đỡ đau khổ trước đã".

Lễ cúng thất đầu Phi Nhung tại Mỹ: Trizzie đeo khăn tang, Bằng Kiều, Thanh Thảo đến thắp nhang
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.