Đem mạng sống ra cá độ

04/06/2008 00:48 GMT+7

Số là sau khi nghe tin mình bị chứng ung trung biểu mô (một loại ung thư phổi rất nghiêm trọng), ông Jon Mattews (sống ở Milton Keynes, Anh quốc) gọi cho hãng cá cược William Hill, đặt cược 100 bảng (200 USD) cho tính mạng của mình.

50 ăn 1 là tỷ lệ mà William Hill "ra độ" với Mattews. Hãng này có lý do để mà ăn chắc: từ xưa đến nay, người bị ung trung biểu mô sống dai nhất cũng chỉ được thêm 25 tháng kể từ ngày phát hiện bệnh. Riêng với trường hợp của Mattews, bác sĩ đã khuyên ông đừng mất công lên kế hoạch chuẩn bị cho lễ Giáng sinh (năm ngoái) làm gì. William Hill muốn chắc ăn hơn nên đã đem mốc tháng 6 năm nay ra để cá cược. Không ngờ Mattews vẫn có thể phát biểu trên tờ Daily Telegraph: "Hôm nay đã là 25 tháng cộng một tuần". Thế là William Hill đành phải "ngậm ngùi" chung độ 5.000 bảng cho người sống.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.