Thoát chết nhờ... tai nạn

24/03/2006 23:24 GMT+7

Đang lái xe, R.Mann ở Waterlooville (Anh) bỗng thấy đau nhói ở ngực. "Thôi nguy to rồi!", Mann nghĩ thầm bởi ông vốn có tiền sử bệnh tim. Quả đúng vậy, Mann dần bất tỉnh vì tim bắt đầu ngừng đập. Chiếc xe không có người điều khiển tiếp tục di chuyển với tốc độ khoảng 50 km/giờ rồi đâm sầm vào một cái cây bên vệ đường, hất tung Mann về phía trước khiến ngực ông đập mạnh vào tay lái.

Thật không ngờ, cú va chạm "kinh hồn" hóa ra lại... kích hoạt trái tim hoạt động trở lại, giúp ông ta hồi tỉnh. Một người chứng kiến liền báo cho lực lượng cấp cứu và nhờ đó mà nạn nhân được đưa vào bệnh viện kịp thời. (C.T)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.