Yêu... người chết

05/02/2004 23:52 GMT+7

Một phụ nữ 67 tuổi ở Peckov (CH Séc) đã ngủ chung với người chồng đã chết của mình mỗi đêm trong gần 2 năm vì không chấp nhận nổi sự thật đau lòng này. Giải thích về sự vắng mặt của chồng, cụ bà nói với bạn bè và gia đình rằng ông đang bị bệnh liệt giường.

Tuy nhiên, hàng xóm đã báo cảnh sát khi cảm thấy cụ bà có biểu hiện khác lạ và họ cho biết đã không thấy cụ ông trong 18 tháng qua. Theo một người hàng xóm thì có thể bà cụ quá yêu chồng nên không thể chịu nổi việc phải lìa xa ông này.

C.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.