Ly Na Trang: Tôi bị chửi thậm tệ vì phim 'Mật mã hoa hồng vàng'

09/07/2018 15:58 GMT+7

Với sức hút của bộ phim truyền hình Mật mã hoa hồng vàng, vai diễn phản diện An Hạ của diễn viên Ly Na Trang nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả xem đài.

Trên kênh truyền hình Vĩnh Long, bộ phim Mật mã hoa hồng vàng đang chiếm lượng rating cao ngất ngưởng. Bằng chứng cho sức hút của bộ phim này đó là chỉ số người xem liên tục tăng qua các tập và chiếm lĩnh ngôi đầu bảng phim truyền hình được xem nhiều nhất của nhà đài khu vực phía Nam trong suốt nhiều tuần qua.
Với kịch bản gay cấn, tình tiết khó đoán trước, Mật mã hoa hồng vàng một lần nữa khẳng định được chất lượng của phim Việt Nam. Tham gia với vai An Hạ, vai diễn phản diện quan trọng và nhiều đất diễn trong phim, Ly Na Trang khiến người xem không khỏi tức giận với sự ngang bướng, lỳ lợm và chiêu trò của mình.
Ly Na Trang cho rằng khi được khán giả ghét nghĩa là cô đã thành công khi lột tả được tính cách nhân vật trong vai phản diện
Trong phim, nhân vật của Ly Na Trang được nuông chiều nên lì lợm, bướng bỉnh giống y hệt người cha giang hồ của mình. Cô không ngại giở nhiều mưu mô để tranh giành Hạ Kim trước An Nhi (diễn viên Trương Mỹ Nhân đóng).
Vai diễn phản diện lần này của Ly Na Trang thật sự thành công khi khiến cho nhiều khán giả ghét thậm tệ nhân vật này đến mức vào tận Facebook cá nhân của nữ diễn viên để chửi bới. Rất nhiều bình luận về vai diễn của Ly Na Trang như: "Người gì mà hung dữ, lanh chanh" hay "con gái mà đỏng đảnh và thủ đoạn như vậy thật đáng sợ”. Nhiều cư dân mạng còn thể hiện rõ quan điểm trên cả tấm hình mà Trương Mỹ Nhân và Ly Na Trang chụp chung. Facebook Chau Khang để lại bình luận: “Trong phim chị An Nhi xinh đẹp dễ thương còn An Hạ hống hách đáng ghét". Facebooker  Huy Nguyen còn bình luận: “Chị Ly Na đóng phim này đáng ghét quá”.
Cô được ví là bản sao Trương Ngọc Ánh, sở hữu thân hình gợi cảm và chiều cao 1,68m
Chia sẻ về vai diễn lần này, Ly Na Trang cho hay: ''Tôi rất may mắn khi được đạo diễn Quách Khoa Nam tin tưởng giao cho vai An Hạ, một vai nhiều đất diễn và quan trọng để dẫn dắt tình tiết trong phim. Tôi ngang bướng, lì lợm, đanh đá do mẹ nuông chiều từ nhỏ. Khi xem phim, không chỉ cư dân mạng mà gia đình tôi cũng vô cùng phẫn nộ với tính cách của An Hạ. Hằng ngày tôi đều nhận được phản ứng dữ dội của rất nhiều cư dân mạng. Họ sẵn sàng comment chửi bới, chỉ trích, inbox những lời lẽ tục tĩu cho vai diễn của tôi. Nhưng tôi không buồn vì điều đó ngược lại tôi thấy vui và hạnh phúc vì mình đã lột tả thành công tính cách của nhân vật’’.
Nữ diễn viên phim Trận đồ bát quái nghĩ rằng khi vào vai phản diện mà khiến khán giả phẫn nộ như vậy thì có lẽ cô đã hoàn thành tốt vai diễn của mình rồi. Càng gần kết, cô càng nhận được sự quan tâm. Người đẹp kể thêm: “Suốt quá trình đóng phim, tôi có rất nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm khó quên và cũng là phân đoạn khó nhất đối với tôi đó là cảnh đẩy Trương Mỹ Nhân xuống sông. Mặc dù đẩy bạn diễn gần bờ không sâu nhưng Trương Mỹ Nhân hụt chân, suýt đuối nước. Sau đó, người của đoàn phim gấp rút bơi ra ứng cứu nên Mỹ Nhân an toàn. Thực sự lúc đó tôi rất lo lắng".
Sắp tới, Ly Na Trang sẽ tham gia một phim điện ảnh và đang tìm kiếm cơ hội nhiều hơn trong lĩnh vực diễn xuất.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.