M.U càng ngày càng chán

15/02/2016 10:53 GMT+7

Bực bội, chán chường và thất vọng cùng cực là tâm trạng của cổ động viên M.U khi xem đội bóng một thời lẫy lừng này thi đấu mỗi lúc một tệ, mới nhất là thua đội áp chót bảng Sunderland 1-2 ở vòng 26 giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

Bực bội, chán chường và thất vọng cùng cực là tâm trạng của cổ động viên M.U khi xem đội bóng một thời lẫy lừng này thi đấu mỗi lúc một tệ, mới nhất là thua đội áp chót bảng Sunderland 1-2 ở vòng 26 giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.
Carrick (phải) gục ngã trước Sunderland, còn HLV Van Gaal bất lực (ảnh nhỏ) trước đà sa sút của M.U - Ảnh: AFP
Không thể nói khác rằng, trách nhiệm chính trong sự yếu kém này của M.U thuộc về HLV Louis van Gaal. Ông thầy người Hà Lan đã bó tay chịu trận khi chẳng những không vực dậy tinh thần sa sút của M.U mà còn làm đội bóng chơi ngày càng bệ rạc, lúng túng và mất hẳn sự tự tin khiến những đội bóng nhỏ có thể “ăn hiếp” dễ dàng. Nhìn M.U chơi bóng, cứ tưởng như đó không phải là một tập thể đẳng cấp từng vô địch Anh và Champions League mà là một đội hạng xoàng, hớ hênh, vụng về và tắc trách. Tình thế ngặt nghèo giữa lúc tin đồn ngày càng sáng tỏ rằng HLV Van Gaal sẽ được thay thế bởi người trợ lý cũ Jose Mourinho vào cuối mùa này.
Trong tuần qua, các báo ở Anh khẳng định ông Mourinho đã đạt mọi thỏa thuận trở thành HLV mới của M.U từ mùa hè này với bản hợp đồng 3 năm, kèm mức lương 15 triệu bảng/năm. Bản thân HLV Van Gaal cũng nhìn nhận, M.U giờ có quyền đàm phán với ông Mourinho, bởi thành tích của M.U hiện tại quá bết bát và gần như không còn hy vọng gì để chen chân vào top 4. Thậm chí, còn có thể bị Southampton với chuỗi 6 trận bất bại (5 thắng, 1 hòa) hất văng khỏi vị trí thứ 5 hiện tại. Southampton giờ chỉ còn thua M.U đúng 1 điểm.
Tuy vậy, từ giờ đến cuối mùa, M.U đành phải chịu trận với ông Van Gaal bởi những lời hứa không sa thải nhà cầm quân người Hà Lan này. Để giữ thanh danh, bản thân ông Van Gaal giờ cũng chỉ bấu víu vào mục tiêu còn lại là vô địch Europa League để giúp M.U có suất dự Champions League mùa tới và ra đi trong thế ngẩng cao đầu. Giữa tuần này, M.U sẽ hành quân đến Đan Mạch gặp CLB Midtjylland ở trận lượt đi vòng 32 đội Europa League. Sau đó là trận vòng 5 FA Cup gặp CLB Shrewsbury, rồi gặp lại Midtjylland ở trận lượt về trước khi khóa sổ tháng 2 bằng trận đại chiến với Arsenal trên sân Old Trafford ở vòng 27.
Arsenal thắng Leicester City ở phút 90+5
Nhờ bàn thắng của cầu thủ dự bị Dannay Welbeck ở phút 90+5, Arsenal đã có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước đội đầu bảng Leicester City trong trận đấu vòng 26 tối qua trên sân nhà Emirates. Tiền đạo Jamie Vardy mở tỷ số từ chấm 11 m ở hiệp 1, sau đó Theo Walcott gỡ hòa 1-1 cho pháo thủ trong hiệp 2. Với chiến thắng này, Arsenal vươn lên 51 điểm chỉ còn thua Leicester City 2 điểm, mở ra cơ hội soán ngôi đầu.
T.K
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.