Mặc kín mặc hở

19/02/2010 09:58 GMT+7

(TNTT>) Mặc kín mặc hở là câu chuyện của chị em phụ nữ, đàn ông chỉ là "người có liên quan"...

Mặc kín ở đây có nghĩa là mặc kiểu “kín cổng cao tường”, che hết những chỗ gợi cảm. Mặc hở ở đây có nghĩa là mặc hở hang: hở chân, hở bụng, hở cổ, hở ngực. Nếu ở các chỗ khác, hở chỉ có nghĩa là hở nhưng ở chỗ thời trang, hở còn có nghĩa là ngắn và mỏng đến... trong suốt. Mặc kín hay mặc hở không chỉ là vấn đề thời trang mà còn là vấn đề... môi trường vì chuyện mặc của người này có thể làm ảnh hưởng đến người khác – như tục ngữ đã có câu “thằng dại hở lườn thằng khôn xấu hổ”.

Quyền tự do của mỗi người

Mặc kín mặc hở là chuyện của mỗi người, người thích mặc kín khó có thể bắt người ta mặc hở mà người thích mặc hở... cho mốt cho mát cũng khó có thể bắt người ta mặc kín. Ở một số nơi như đình chùa, công sở có thể đưa ra quy định nếu mặc quần cộc, áo ngắn thì không được vào.

Thư từ, bài vở xin gửi về: vanhoanghethuat@thanhnien.com.vn

Các cụ ta có câu: “Đẹp tốt phô ra xấu xa che lại”, theo lẽ thường chị em có nhiều cái để phô ra có thể mặc thoáng một chút để cho nhiều người “mở rộng tầm mắt”. Cá nhân người viết bài này rất thán phục vì người ta đã nghĩ ra bao nhiêu thứ để phục vụ cho việc... mặc hở như áo hai dây, áo cổ trễ, váy ngắn, quần cạp trễ... Điều làm bức xúc là nhiều chị em có những thứ lẽ ra phải che lại thì lại cứ bày ra làm những người xung quanh thấy “ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải”. Mặt khác, mặc kín không khó - như thể làm giàu không khó nhưng mặc hở là cả một phong cách, một nghệ thuật. Ở phương Tây, người ta nghiên cứu đưa ra tỷ lệ mặc hở độ 40% là quyến rũ nhất và có công thức hẳn hoi. Ở phương Đông, chưa tính được tỷ lệ mặc hở độ bao nhiêu là vừa.

Nhưng nhiều đàn ông chỉ thích nhìn đàn bà mặc hở thế thôi chứ nếu để cưới làm vợ thì chưa chắc thích

Nhưng cũng cần có văn hóa…

Mỗi người cần có văn hóa mặc tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. Mặc cũng là một cách thể hiện văn hóa. Dù chiếc áo không làm nên thầy tu nhưng ngày xưa thường quan niệm: mặc kín có nghĩa là người tử tế, đứng đắn; mặc hở nghĩa là người phóng khoáng, nổi loạn. Nay quan niệm chung đã cởi mở hơn.

Có nhiều cách nhìn, đánh giá khác nhau về tiêu chuẩn mặc kín và mặc hở: có người thấy mặc áo sát nách đã là hở hang, có người cho rằng chỉ cần có cái váy ngắn mặc vào là được rồi vì đã che được thứ cần che. Nhiều người mặc hở chỉ vì chạy theo mốt, thấy người ta sao mình cũng vậy mà quên rằng trên phim ảnh người ta mặc hở đẹp và hấp dẫn thế  nhưng ngoài đời thì chưa chắc. Nhiều người mặc hở chỉ vì... quá tự tin, nghĩ rằng mặc hở để khoe chân đẹp, thân hình chuẩn trong khi những người khác lại không thấy thế. Rồi mặc hở có thể là rất đẹp nhưng mặc hở trong bối cảnh cần nghiêm trang thì có thể thành không đẹp.

Về phía quan điểm đàn ông, rõ ràng đàn ông thích nhìn đàn bà mặc hở, nếu đàn bà mặc hở đẹp đàn ông vui như thể được uống dầu gan cá bổ mắt, nếu đàn bà mặc hở xấu đàn ông cười vì được xem thời trang phản cảm miễn phí. Nhưng nhiều đàn ông chỉ thích nhìn đàn bà mặc hở thế thôi chứ nếu để cưới làm vợ thì chưa chắc thích.

Theo Will Duran trong cuốn Nguồn gốc văn minh, mới đầu y phục của con người chỉ là một thứ đồ trang sức, để khỏi thẹn thùng vì lõa lồ và để dẹp bớt tính dục hơn là để che mưa che lạnh. Sau này công dụng của y phục còn để cho biết người đàn bà nào đã có chồng rồi và một phần để làm nổi bật hình dáng, vẻ đẹp của người phụ nữ. Nếu quan niệm quần áo là một thứ đồ trang sức, rõ ràng dù mặc kín hay mặc hở thì quan trọng là phải đẹp. Nếu quan niệm quần áo là một thứ để dẹp bớt tính dục - bởi con người dù là một động vật bậc cao nhưng cũng như nhiều động vật, không tránh khỏi bị kích thích về thị giác, rõ ràng không nên lạm dụng lúc nào cũng hở mà chỉ nên hở khi thích hợp. Và quan trọng hơn hết, mặc kín hay mặc hở cần phải làm nổi bật hình dáng, vẻ đẹp và cả văn hóa của người mặc.

* Diễn viên Lã Thanh Huyền (diễn viên vào vai Trần Thị Dung trong bộ phim Trần Thủ Độ):


Khi chọn trang phục, Huyền luôn xem trọng yếu tố trẻ trung của màu sắc kiểu dáng, tiếp nữa là chú trọng tới nơi mình sẽ đến. Sự quyến rũ rất quan trọng đối với phái nữ nhưng nếu trang phục phô trương quá mức sẽ làm người đối diện thấy phản cảm và vô tình sẽ làm mất đi giá trị của chủ nhân. Huyền nhớ có câu nói “ăn cho mình, còn mặc là cho mọi người”. Khi bộ trang phục khiến những người xung quanh mình thấy phản cảm thì đó là bộ trang phục không đẹp. Một chiếc váy sexy một chút sẽ rất đẹp khi bạn mặc trong buổi tiệc tối, nhưng nó sẽ thành xấu khi bạn mặc trong một buổi từ thiện. Trang phục thể hiện cá tính, gu thẩm mỹ và đôi khi cả văn hóa của người đó.

* Ca sĩ Duy Khoa

Nước ta là một nước Á Đông, có nhiều truyền thống văn hóa và quan niệm vẫn cần được tôn trọng. Vì thế theo Khoa, dù nghệ sĩ muốn mặc để khoe ra những phần đẹp trên cơ thể cũng cần phải có sự phù hợp với ca khúc, với đối tượng khán giả và từng chương trình. Việc ăn mặc phù hợp là một cách tôn trọng khán giả và ngược lại để khán giả tôn trọng chính mình. Những nghệ sĩ dám ăn mặc theo phong cách đẹp, nóng bỏng trước tiên họ phải có ngoại hình đẹp. Và đương nhiên đã đẹp thì ai cũng muốn gây ấn tượng từ vẻ đẹp cơ thể của mình. Nhưng ít ai ủng hộ các nghệ sĩ ăn mặc hở hang để tạo scandal, Khoa cũng thế, làm như vậy hình ảnh của mình sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Để gây chú ý với khán giả, giới truyền thông thì có muôn vàn cách, chẳng ai dại gì lại liều lĩnh không đáng bằng việc ăn mặc hở hang, quá lố.

* Diễn viên Quỳnh Tứ:


Đâu phải cứ mặc đồ sexy mới đẹp, mặc đồ kín có phong cách cũng rất đẹp chứ! Mặc hở đẹp nhưng không đúng hoàn cảnh sẽ trở thành kệch cỡm. Như ở Hà Nội, có những lúc thời tiết lạnh căm căm, Tứ đã nhìn thấy có những người đẹp ăn mặc khá hở hang. Hay có những lần Tứ đi chùa bắt gặp những bạn gái mặc váy ngắn cũn cỡn. Khi mình vào nơi linh thiêng, mình cần phải ăn mặc lịch sự, điều đó còn thể hiện văn hóa. Cũng có nhiều nghệ sĩ ăn mặc hở hang để tạo sự chú ý, nhưng phải có giới hạn. Hãy để mình là một “người đẹp” thực sự trong mắt công chúng!_Minh Ngọc (ghi)

* Ca sĩ Trà My Angel:

Có những cái hở là đẹp, nhưng có những cái hở là không văn minh, là lố bịch. Người phụ nữ đoan trang, phẩm hạnh không có nghĩa là cứ phải luôn ăn mặc kín cổng cao tường. Mình vẫn có thể mặc hở chứ, nhưng phải hở theo một cách nào đó có thể chấp nhận được, vẫn thấy mình đẹp nhưng không phản cảm, vì dù sao mình vẫn là phụ nữ Việt Nam.

Hiện tại trong cộng đồng trẻ có một số bạn ăn mặc quá hở, hở những chỗ không cần thiết, không được phép, đó chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” mà thôi. Kể cả trong giới nghệ sĩ, có một số người tạo scandal bằng những bộ ảnh “nóng”, “hở” (vô tình hoặc cố tình tạo ra) thì những cái đấy đều là những “con sâu”, không phải ai cũng như thế. Trong đời thường, không phải cứ kín mới là đẹp. Người phụ nữ ăn mặc quá kín cổng cao tường thì sẽ gây gò bó, mất hết sự tự tin của người phụ nữ.

Khi đi hát, My theo phong cách nhạc trẻ trung sôi động nên My chọn đồ diễn ôm bó người, váy ngắn nhưng phải ngắn trong chừng mực cho phép, chấp nhận được._Đỗ Hiền (ghi)

Phan An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.