Mai Phương Thúy trở về từ cuộc thi Hoa hậu thế giới: Trong cái rủi vẫn có cái may

05/10/2006 23:57 GMT+7

Trở về từ Ba Lan vào sáng hôm qua 5.10, với vị trí nằm trong Top 17 Hoa hậu đẹp nhất thế giới, Mai Phương Thúy coi như đã kết thúc một chuỗi thời gian hơn 2 tháng để khẳng định vẻ đẹp ngoại hình và trí tuệ của mình liên tiếp tại hai cuộc thi Hoa hậu VN và Hoa hậu thế giới (HHTG) 2006.

Có thể nói đây là hoa hậu mang nhiều kỳ vọng nhất của khán giả Việt Nam tại một cuộc thi sắc đẹp lớn nhất.

* Được biết ngay từ lúc ở Ba Lan, Thúy có gọi điện thoại về nói với mẹ muốn đi làm tình nguyện ngay khi về Việt Nam?

- Thời gian rảnh ít ỏi ở Ba Lan, việc thường nhất của em là vào mạng để theo dõi thông tin. Và điều bất ngờ nhất là cơn bão số 6 đổ bộ vào miền Trung gây thiệt hại lớn cho người dân. Mẹ của em quê ở Huế và ít nhiều em mang trong mình dòng máu miền Trung. Ngay từ lúc bước xuống máy bay, bên cạnh niềm vui đoàn tụ, em cũng nghĩ đến trách nhiệm của mình và mong muốn góp phần nhỏ bé của mình xoa dịu phần nào nỗi đau ấy. Tạm thời kế hoạch cụ thể như thế nào, em chưa làm việc với báo Tiền Phong nhưng chắc chắn em sẽ cố gắng hết sức mình.


Mai Phương Thúy (thứ 2 từ phải sang) cùng người đẹp các nước

* Bây giờ nhìn lại cuộc thi HHTG vừa qua, điều gì làm Mai Phương Thúy cảm thấy khó khăn nhất?

- Mọi khó khăn của em có lẽ phải đến tận bây giờ, về đến VN và hoàn thành công việc mới được chia sẻ. Ngay từ chuyến đi đầu tiên em bị mất một vali và thất lạc một chiếc và mất rất nhiều trang phục quan trọng. Điều may mắn là cộng đồng người Việt và Đại sứ quán Việt Nam ở Ba Lan đã giúp đỡ em rất nhiệt tình. Khoảng thời gian qua đã rèn luyện bản thân em biết tự chủ trong cuộc sống, tự lập, học hỏi để vươn lên, để có thể ngày càng tốt hơn và hoàn thiện hơn, xứng đáng với chiếc vương miện Hoa hậu VN.

* Nhiều thông tin trái ngược về việc Thúy có thi hay không phần thi Tài năng?

- Tất cả đĩa nhạc và trang phục của phần thi tài năng của em đều để trong chiếc vali bị mất. Sau đó thì nhà thiết kế Việt Hùng có mang sang nhưng lại gặp sự cố, là đĩa nhạc không đọc được. BTC đã thông báo trong tình trạng gấp rút quá, và dù mọi người đã hết sức giúp đỡ, song em rất tiếc phải làm khán giả phần thi này. 

* Cũng có nhiều ý kiến về việc Thúy mặc quốc phục trong màn dạ hội đêm chung kết là không phù hợp?

- Ngay từ cuộc thi trang phục thiết kế, bộ quốc phục của em đã được đánh giá rất cao và BTC khi biết em bị mất đồ đã gợi ý em trình diễn trang phục trong đêm thi trang phục dạ hội. Bộ áo dài có thể nói đã làm cho mọi người nhận ngay ra em trong đám đông khiến em rất hãnh diện. Trong đêm cuối cùng không còn là đêm thi nữa mà chỉ là đêm trình diễn và ai cũng khuyên em mặc lại bộ trang phục này.

* Nhiều ý kiến trên forum cho rằng Thúy và Nguyễn Thị Huyền trước đây có hành động khá buồn cười là bỏ vị trí để áp sát hoa hậu thế giới. Hình như là để được lên hình nhiều hơn?

 - Trong suốt cuộc thi HHTG, những người bạn thân nhất của em là hoa hậu Nhật Bản và hoa hậu CH Czech - và sau này đã đăng quang hoa hậu thế giới. Chính vì vậy, khi cuộc thi kết thúc, thực lòng em muốn là người đầu tiên đến chúc mừng cô ấy và Hoa hậu Úc - Á hậu thế giới là đại diện của nhóm thí sinh châu Á - Thái Bình Dương. Em không nghĩ đến được là vị trí này sẽ lên hình nhiều.

* Những kỷ niệm còn đọng lại lúc này của Thúy về cuộc thi?

 - Đó là những người bạn: hoa hậu Nhật và hoa hậu CH Czech. Chúng em đã có nhiều kỷ niệm vui, ví dụ em và hoa hậu Czech cùng là thí sinh 18 tuổi. Và chúng em gặp nhau có câu chào nhau rất đặc biệt "Eighteen!". Sau cuộc thi này bọn em có hứa hẹn với nhau là giữ những mối quan hệ bạn bè thân thiết lâu dài.

* Vậy tại sao Thúy lại chỉ thân với 2 người bạn này, liệu có vì thế mà bị điểm trừ về sự thân thiện?

 - Thực ra hình ảnh mọi người ở VN xem đều do bạn của em làm website cho em và lấy lại hình ảnh từ trang web của Hoa hậu Nhật. Hình ảnh đó do chính hoa hậu Nhật đưa lên nên có nhiều hình cô ấy là đúng rồi. Em còn chơi thân thiết với nhiều đại diện khác của năm châu, không phân biệt. Nhưng thân thiết như Hoa hậu Nhật là có thêm những sự đồng điệu trong cuộc sống và văn hóa.

* Xin cảm ơn Mai Phương Thúy.

C.M.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.