Mang nước sạch về với người dân biên giới Trà Phô

04/06/2022 17:46 GMT+7

Nhờ hệ thống lọc nước mặn thành nước ngọt của Đoàn Thanh niên EVNGENCO2 lắp tặng, từ nay, hơn 50 hộ dân vùng biên giới Trà Phô không còn phải dùng nước ô nhiễm hay “ăn đong” từng can nước ngọt vào mùa hạn như trước nữa.

Nỗi khổ của người dân mùa hạn mặn

Từ trung tâm TP.Cần Thơ, chúng tôi, những thành viên của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) di chuyển qua quãng đường hơn 170 km để đến ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Đây là ấp nằm sát biên giới Tây Nam giáp với nước bạn Campuchia. Trà Phô cách xa trung tâm nên mật độ dân cư thưa thớt, đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, sống nhờ vào nghề nông.

Đại diện Đoàn cơ sở Tổng công ty Phát điện 2 trao tặng máy lọc nước cho đại diện chính quyền địa phương xã Phú Mỹ

Minh Lương

Nguồn nước chính để người dân canh tác nông nghiệp cũng như sử dụng trong sinh hoạt là từ con sông Giang Thành. Con sông bắt nguồn từ Campuchia đổ về Việt Nam tại địa phận xã Tân Khánh Hòa, H.Giang Thành, rồi đi qua ấp Trà Phô, xuống Hà Tiên trước khi đổ ra biển Tây. Gần cửa biển nên nước sông Giang Thành đoạn qua Trà Phô thường xuyên bị mặn xâm nhập. Những tháng mùa khô, nồng độ mặn có thể lên đến 10 - 20 phần ngàn, người dân không thể sử dụng. Những giếng khoan được người dân đóng rất nhiều nhưng hầu hết đều bị nhiễm phèn. Những tháng mùa khô, phèn, mặn có đủ nên nguồn nước của sông Giang Thành không thể dùng cho sinh hoạt. Người dân thường phải trữ nước ngọt từ mùa mưa để ăn, uống quanh năm. Thế nhưng những khi vào cao điểm mùa hạn, thiếu nước, không ít hộ dân Trà Phô phải chạy vỏ lãi ra chợ để mua nước ngọt về dùng.

Khi biết được nỗi khó khăn của bà con nơi đây, chúng tôi đã đến khảo sát, tiến hành lấy mẫu nước giếng, nước sông về kiểm tra, phân tích. Các kết quả đều cho thấy nguồn nước hiện tại bị ô nhiễm, không đảm bảo yêu cầu về nước sinh hoạt. Đồng thời tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như có thể gây ra bệnh truyền nhiễm như mẩn ngứa, dịch tả,...

Các thành viên tham gia lắp đặt hệ thống lọc nước chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 và chính quyền địa phương

Minh Lương

Có thể nói, nguồn nước sạch chính là thứ cần thiết nhất với bà con vùng đất Trà Phô xa xôi. Chính vì vậy, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Phát điện 2 đã cùng nhau bắt tay vào việc nghiên cứu các công nghệ và chọn lắp đặt hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt cho người dân Trà Phô. Công nghệ, chúng tôi lựa chọn vận hành bằng màng lọc RO với 4 bước: Sử dụng các bộ lọc thô (cát, sỏi) để loại bỏ tạp chất lơ lửng và phù sa; than hoạt tính để khử mùi nước; sử dụng màng lọc 5 micromet để loại bỏ tạp chất còn lại sau lọc thô; sử dụng màng lọc RO (chỉ cho nước đi qua, các tạp chất và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật được giữ lại) để cho ra nước sạch phục vụ sinh hoạt. Hệ thống này mỗi ngày sẽ lọc 15m3 nước giếng và cho ra 6m3 nước sạch chỉ với 03 kWh điện, đảm bảo phục vụ nhu cầu của 50 hộ dân ấp Trà Phô và thêm 2 hộ dân ấp Cả Ngay, xã Phú Mỹ.

Ấm lòng tình nguyện

Để lắp được hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt cho người dân, những kỹ sư của Đoàn Thanh niên EVNGENCO2 đã phải chuyên chở dụng cụ, thiết bị từ TP.Cần Thơ về Trà Phô. Đường vận chuyển gặp nhiều khó khăn, gập ghềnh, lúc đi xe, đi bộ rồi chuyển sang đi bằng vỏ lãi. Kỳ công và tốn sức nhưng nghĩ đến việc người dân sẽ có được nguồn nước sạch sử dụng ổn định thì bao nhiều mệt nhọc đều tan biến. Ngày lắp đặt, chạy thử nghiệm, người dân ấp Trà Phô ai cũng phấn khởi vui mừng vì sau bao năm sống cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt, giờ đây họ đã có thể quẳng gánh lo đó đi. Uống thử ngụm nước vừa được lọc ra trong vắt, bà Ngô Thị Hên, người dân ấp Trà Phô tấm tắc nói: “Nước ngon quá hơn cả nước mưa, nước lọc trong bình. Vậy là giờ khỏi lo phải mua nước nữa rồi”. Cả đoàn tình nguyện và người dân, chính quyền địa phương ai cũng phấn khởi, hạnh phúc.

Bà Ngô Thị Hên lấy nước sạch – sản phẩm của hệ thống lọc nước để chuẩn bị bữa tối cho gia đình

Minh Lương

Ông Đặng Ngọc Sáng, Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ xúc động chia sẻ: “Xin cảm ơn Đoàn Thanh niên EVNGENCO2 đã phối hợp, hỗ trợ mang đến hệ thống lọc nước, giúp bà con khu vực ấp Trà Phô có nguồn nước sạch sử dụng. Mong rằng thời gian tới địa phương và đơn vị sẽ phối hợp thực hiện nhiều hoạt động hơn để thắt chặt tình cảm, giúp đỡ bà con”.

Chia tay Trà Phô sau khi đã bàn giao hệ thống lọc nước cho hơn 50 hộ dân, chúng tôi trở về Cần Thơ trên con đường giáp biên giới. Hình ảnh người dân Trà Phô mộc mạc với nụ cười hạnh phúc như món quà với cả đoàn. Trong từng cơn gió Tây Nam thổi nhẹ, ai cũng thấy ấm lòng khi biết rằng từ nay, bà con không còn cảnh thiếu nước hay phải lặn lội đi xa mua nước ngọt để ăn đong vào mùa hạn như trước nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.