Mật vụ Mỹ đau đầu vì “giày bay”

17/12/2008 01:40 GMT+7

Sau sự cố “giày bay” trong buổi họp báo ngày 14.12 tại Iraq của Tổng thống Mỹ George W.Bush, giới chức thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ đã đối mặt với hàng đống câu hỏi xoay quanh khả năng bảo vệ tổng thống trước các vụ tấn công tương tự, hoặc nghiêm trọng hơn.

Tại sao phóng viên truyền hình Muntadar al-Zaidi lại có thể ném 2 chiếc giày vào ông Bush mà chẳng có lấy một đặc vụ nào lao đến trước mặt ông che chắn theo quy trình an ninh thông thường? Theo báo Los Angeles Times, phía Mật vụ cho biết đang xem xét lại tình huống trên, bao gồm cả các quy trình được áp dụng để bảo vệ ông Bush trong suốt chuyến thăm bất ngờ đến Iraq lần này.

Nhưng họ cũng vớt vát khi trả lời rằng các nhân viên của mình đã phản ứng phù hợp và kiềm chế trong một bối cảnh mà toàn bộ người có mặt đều đã trải qua quá trình khám xét an ninh hết sức chặt chẽ. Các phóng viên phải trải qua ít nhất 3 lần khám xét bằng máy, thiết bị dò cầm tay và bằng tay, cũng như được kiểm tra chặt chẽ lý lịch.

Ed Donovan, người phát ngôn của Mật vụ, chỉ rõ đoạn băng ghi hình cho thấy các đặc vụ đã mau chóng di chuyển nhanh từ hai bên phòng về hướng tổng thống khi chiếc giày đầu tiên được ném. Tuy nhiên, theo cựu đặc vụ Patrick J.Lennon, sau khi xem băng video, ông ngạc nhiên khi thấy lực lượng bảo vệ ông Bush đã phản ứng chậm hơn bình thường. Không những thế, người đầu tiên khống chế phóng viên quá khích al-Zaidi xuống sàn lại là một phóng viên Iraq khác, trước khi các đặc vụ lao vào. May mắn là Tổng thống Bush có phản xạ nhanh, né được cả hai cú tấn công trên, nếu không hậu quả sẽ tồi tệ hơn nhiều.

Sự cố tại Baghdad cũng cho thấy các khía cạnh khác trong nguyên tắc huấn luyện của Mật vụ. Các đặc vụ được huấn luyện rằng kẻ tấn công đầu tiên có thể sẽ đánh lạc hướng sự chú ý bằng cách ném một vật gì đó, giống như chiếc giày chẳng hạn, nhằm tạo ra một không gian rõ ràng để tên tấn công thứ 2 thực hiện cú dứt điểm chính xác.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Bush bị tấn công. Một trong số những trường hợp nghiêm trọng nhất là vào năm 2005, khi ông Bush đến Tbilisi (Georgia). Một kẻ đã ném lựu đạn vào tổng thống Mỹ khi ông phát biểu tại Quảng trường Tự do, nhưng may mắn là lựu đạn không nổ. Hung thủ đã giết chết 1 nhân viên an ninh trong lúc tẩu thoát và bị kết án tù chung thân sau đó.

Vụ “giày bay” trên đã gợi lại một hồi ức chẳng mấy đẹp đẽ cho Mật vụ Mỹ. Vào ngày 30.3.1981, hung thủ tên John W.Hinckley, 25 tuổi, đã trà trộn vào đám đông phóng viên trước khách sạn Hilton ở Washington. Khi Tổng thống Ronald Reagan xuất hiện, tên này rút súng ngắn bắn liền 6 phát đạn về phía tổng thống. Một viên găm trúng phổi trái tổng thống, viên thứ 2 xuyên óc Thư ký báo chí Nhà Trắng James Brady; hai nạn nhân còn lại là nhân viên đặc vụ và một cảnh sát.

T.M

>> Ông Bush “gặp nạn” tại Iraq 
>> Tổng thống Bush bị ném giày vào mặt 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.