Màu không gian tím

15/05/2010 18:14 GMT+7

Thôi em đi dưới nắng vàng Qua cây cầu ván bắc ngang xóm nghèo Có người từng đã ngóng theo Lòng đau trong gió hanh heo những chiều

Thôi em tường rách, vách xiêu
Không duyên, cũng nợ phải liều chứ sao
Thôi em ngồi đếm trời sao
Thấy hôm nay để ngọt ngào chuyện xưa
Là người phải đội nắng mưa
Ba chìm bảy nổi vẫn chưa hết đời
Thôi em cát bụi rong chơi
Câu thơ ẩn tích những lời cố nhân
Bay bay lá rụng đầy sân
Màu không gian tím dấu chân một người

Trần Vạn Giã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.