"Miami Vice" - Bước tiến dài của Củng Lợi vào thị trường Bắc Mỹ

02/08/2006 08:39 GMT+7

Miami Vice - bộ phim thứ hai của Củng Lợi tấn công vào kinh đô Hollywood, sau hai phim Memory of Geisha và Red Dragon - đã chính thức công chiếu từ ngày 28.7.2006, được báo chí Bắc Mỹ đánh giá cao.

Trong vai một Hoa kiều Cuba, Củng Lợi gặp nhiều thử thách to lớn: tất cả lời thoại đều bằng tiếng Anh, phải học điệu vũ Tây Ban Nha salsa bốc lửa, và không ít cảnh mùi mẫn với nam tài tử Colin Farrell mà không cần diễn viên đóng thế. Colin Farrell cũng thừa nhận đóng cặp với Củng Lợi rất thoải mái, dễ chịu và hưng phấn. Dù đã bước sang tuổi 40, song cô vẫn đẹp đằm thắm, đầy quyến rũ và tiếng Anh không thua kém gì Chương Tử Di.

Với thể loại phim hành động và truy bắt tội phạm cùng sự tham gia của các ngôi sao nổi tiếng Colin Farrell, Jamie Foxx, Củng Lợi, siêu mẫu Naomi Harris... đạo diễn Michael Mann tỏ ra rất tự tin về thành công của bộ phim. Chỉ một phút sơ hở, tên trùm ma túy nguy hiểm đã sổng lưới. Cục Điều tra liên bang buộc phải phái một tổ điều tra xuống Miami tìm kiếm manh mối. Nội gián của cảnh sát mang biệt hiệu Sony đột ngột bị sét ái tình đánh trúng khi điều tra cô Isabenla (Củng Lợi đóng) làm việc trong ngân hàng. Mọi rắc rối xảy ra khi sự thật được phơi bày: Isabenla chính là kẻ chủ mưu đứng sau các vụ buôn bán của một tập đoàn ma túy lớn và là vợ của tên trùm buôn bán ma túy đang tẩu thoát... Thật ra, ý tưởng thực hiện Miami Vice được bắt nguồn từ thành công của bộ phim truyền hình cùng tên từ 22 năm trước, từng được coi là tác phẩm tiêu biểu cho một thời kỳ hoàng kim của phim truyền hình Mỹ. Đạo diễn Michael Mann lúc đó mới chỉ làm giám chế sản xuất của bộ phim truyền hình này. Do rất yêu thích thể loại phim hành động và đề tài truy bắt tội phạm, ông tự viết kịch bản phim truyện Miami Vice và ấp ủ đến một ngày nào đó sẽ biến giấc mơ của mình thành hiện thực. So với các phim truyện đang công chiếu trên thị trường Bắc Mỹ hiện nay, Miami Vice có vốn đầu tư lớn nhất, khoảng 200 triệu USD. Đây cũng là bộ phim Hollywood mời diễn viên Trung Quốc tham gia có vốn đầu tư lớn nhất.

Đoàn làm phim Miami Vice trong buổi ra mắt

Trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ, Củng Lợi cho biết trước đây đã từ chối một số lời mời đóng phim thương mại của Hollywood vì các nhân vật không nhiều đất thể hiện, không có giá trị diễn xuất. "Tuy nhiên tình hình giờ đây đã khác hẳn, kịch bản và tính cách nhân vật đã phong phú hơn rất nhiều", Củng Lợi nói. Cô cũng tiết lộ cảnh quay ấn tượng nhất trong phim là cảnh Colin và cô truy đuổi nhau trên ca-nô. "Rất sợ và nguy hiểm. Trước đây, tôi chưa từng ngồi trên một chiếc ca-nô đi nhanh thế bao giờ", cô thú nhận. Cô cũng bày tỏ sự hài lòng và hóm hỉnh của mình đối với đoàn làm phim: "Trong suốt quá trình quay, đạo diễn và đoàn làm phim rất quan tâm tới tôi. Họ nói với tôi cực kỳ chậm, chỉ sợ tôi nghe không hiểu. Cả trường quay như một gia đình lớn của băng xã hội đen và tôi chính là vợ của tên trùm". Tuy nhiên Củng Lợi cũng tỏ ra khá lo lắng do "Đề tài quá nhạy cảm, dính đến ma túy và tình dục. Bộ phim này có được phép công chiếu tại Trung Quốc đại lục hay không, thật khó nói. Nhưng tôi hy vọng sẽ có cơ hội". Với vai phản diện trên, Củng Lợi thực sự chinh phục được khán giả Bắc Mỹ. Nhiều nhà phê bình điện ảnh đã không ngớt lời khen ngợi diễn xuất của cô trong bộ phim này đã vượt xa cả thành công trong phim Memory of Geisha, không hổ danh là diễn viên gạo cội xuất sắc nhất Trung Quốc. Thành công của cô trong Miami Vice không chỉ tượng trưng cho thành công chuyển hướng của cô. Theo mạng www.moviecitynews.com, "Ngay từ lúc mở đầu, Miami Vice đã khiến người xem không chớp mắt. Tiết tấu căng thẳng của nó khiến khán giả như ngạt thở. Kinh ngạc lớn nhất trong phim chính là Củng Lợi. Dù ngữ điệu tiếng Anh của cô còn cứng, song diễn xuất thật tinh tế". Mạng www.aintitcool.com cũng không ngớt lời ca tụng: "Hiệu quả thị giác chân thực, đa màu sắc. Miami Vice được lăng-xê là một bộ phim hành động, nhưng nó cũng là một bộ phim tình yêu rất cảm động. Những cảnh Củng Lợi đóng với Colin Farrell thật xuất sắc. Cái dáng vẻ rơi lệ của cô thực sự cảm động, khiến câu chuyện trong phim càng chân thực hơn. Chúng ta như đang ngắm trộm phần sâu thẳm trong nội tâm của người khác".

P.N (tổng hợp từ sina.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.