Mở đường bay thẳng đầu tiên từ TP.HCM tới sân bay 'khó hạ cánh nhất thế giới'

30/08/2024 17:04 GMT+7

Từ năm 2025, Bhutan Airlines sẽ mở đường bay thẳng từ TP.HCM đến sân bay Paro (Bhutan) - một trong những sân bay nổi tiếng nguy hiểm, khó hạ cánh nhất thế giới.

Bhutan Airlines vừa thông báo, từ năm 2025 hãng sẽ khai thác 20 chuyến khứ hồi giữa sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và sân bay Paro (Bhutan) mỗi năm.

Sân bay Paro nằm ở độ cao hơn 2.400 m so với mực nước biển và được bao quanh bởi những ngọn núi cao tới gần 5.500 m. Đây được mệnh danh là một trong những sân bay nguy hiểm, khó hạ cánh nhất thế giới vì đường băng ngắn, các máy bay phải hạ cánh trong điều kiện gió thổi mạnh qua thung lũng, dễ dẫn đến những nhiễu loạn.

Mở đường bay thẳng đầu tiên từ TP.HCM tới sân bay 'khó hạ cánh nhất thế giới'- Ảnh 1.

Bhutan nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp

ẢNH: PV

Giá vé khứ hồi TP.HCM - Bhutan dự kiến 1.050 USD (hơn 26 triệu đồng/vé) cho hạng thương gia và 900 USD (hơn 22 triệu đồng/vé) cho hạng phổ thông (bao gồm tất cả các loại thuế và phí).

Ông Pema Nadik, Giám đốc điều hành Bhutan Airlines cho biết, việc mở chuyến bay thẳng cố định này là chiến lược của hãng nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng tăng của người dân Việt Nam và Bhutan. Hoạt động này không chỉ tăng cường kết nối, hợp tác du lịch mà còn có ý nghĩa mở ra "cánh cửa" mới cho sự giao thương, giao lưu văn hóa giữa 2 quốc gia. Các chuyến bay sẽ được khai thác bằng tàu bay Airbus A319.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM nhìn nhận, Bhutan là một điểm đến ngày càng được du khách Việt lựa chọn. Đường bay thẳng từ TP.HCM đến Paro do Bhutan Airlines khai thác không chỉ mang lại đa dạng sự lựa chọn, thuận tiện đi lại và linh hoạt hơn cho du khách Việt mà còn tăng cường đáng kể hợp tác phát triển du lịch giữa hai quốc gia.

Bhutan là quốc gia nằm ẩn mình giữa dãy Himalaya hùng vĩ, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn bởi văn hóa, lịch sử phong phú và sự yên bình, tĩnh lặng. Đây là đất nước được du khách ưu ái gọi tên "Vương quốc hạnh phúc".

Trước đó, để đến được Bhutan, du khách Việt phải bay nối chuyến hoặc quá cảnh tại Thái Lan hoặc Ấn Độ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.