Mơ và thực

20/06/2007 09:27 GMT+7

1. Mẹ sinh con ra từ lam lũ Cha nuôi con bằng những giọt mồ hôi

2. Ướt đầm lưng áo cha
Chai sần bàn tay mẹ
Con lớn khôn qua bao mùa nước lũ
Con học hành trên mảnh đất
          hằn vết chân chim
          sau những ngày nắng cháy

3. Buổi sớm mai mẹ tất tả ra đồng
Mờ tinh sương cha gò lưng
        trên chiếc xe cà tàng
             kịp giờ làm công
Lũ chúng con còn say sưa giấc mộng
Khi là thành phố bọc vàng
Khi là niêu cơm của chàng Thạch Sanh cổ tích
Nhưng...
Khi trời ló dạng
Giấc mộng tan biến
Giấc mộng trẻ con, có bao phần hiện thực???

4. Con biết đâu rằng
Khi con ê a vài ba thứ chữ
Rượt đuổi lũ bạn trong giờ ra chơi
Run cầm cập lên bảng trả bài
Hay thút thít khóc khi đứa bên cạnh
có hộp chì màu mà mình mơ tưởng
Thì...
Lưng cha vẫn ướt đầm những giọt mồ hôi
Bàn tay mẹ vẫn chai sần lam lũ
Nuôi hy vọng
Trong đôi mắt sáng ngời
Hằn vết chân chim

5. Sớm mai...
Mờ tinh sương...
Lũ chúng con vẫn say sưa giấc mộng
Cha là vua
Mẹ là hoàng hậu
Lũ chúng con - những nàng công chúa
Đẹp rạng ngời trong đôi mắt mẹ cha
Và...
Khi mặt trời ló dạng
Giấc mộng
          chẳng bao giờ tan biến nữa.

L.T.T.L (Thủ Đức, TP.HCM)


XEM THỂ LỆ CUỘC THI

XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT THAM DỰ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.