Mới tìm được thi thể 14 nạn nhân

22/10/2010 00:52 GMT+7

Vào lúc 14 giờ chiều qua 21.10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu 4 cùng các công nhân của các doanh nghiệp tham gia cứu nạn đã trục vớt được chiếc xe khách biển số 48K-5868 bên trong có 10 nạn nhân xấu số.

Như vậy tổng số thi thể nạn nhân tìm được lên 14 và vẫn còn 6 nạn nhân trong vụ xe khách bị cuốn trôi chưa tìm được...

Cuộc trục vớt căng thẳng

Bắt đầu từ 8 giờ 45 phút ngày 21.10, các thợ lặn của Công ty Trường Thành lặn xuống đáy sông tìm cách móc cáp vào chiếc xe gặp nạn. Nhưng do nửa cuối của thân xe bị cát, bùn vùi lấp khoảng hơn 1m nên việc lặn tìm vị trí móc, buộc cáp là cực kỳ khó khăn và mất thời gian... Giữa lúc đó, các lực lượng tìm kiếm trên sông phát hiện 2 thi thể của nhà xe là anh Đinh Văn Lương, tại khu vực gần nơi chiếc xe bị nạn và anh Đinh Xuân Trường bị trôi xuống hạ lưu sông Lam, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 13 km. Tiếp sau đó, thêm 2 thi thể khác cũng được tìm thấy tại khúc sông này.

Hàng ngàn người dân đã bất chấp thời tiết nắng nóng trèo lên sườn núi Hồng Lĩnh theo dõi cuộc trục vớt trong bầu không khí hết sức căng thẳng.

Sáng qua, đại diện Báo Thanh Niên trao 20 triệu đồng (1 triệu đồng/nạn nhân) cho thân nhân của những người gặp nạn, nhằm chia sẻ với họ nỗi đau trước mất mát to lớn này.
Lực lượng cứu hộ đã huy động xe đặc chủng của công binh Quân khu 4 cùng hai chiếc sà lan hút cát của các doanh nghiệp tự nguyện tham gia cứu nạn. Hai chiếc tời đặt trên hai sà lan kéo chiếc xe gặp nạn lên khỏi đáy sông, sau đó dùng xe đặc chủng kéo xe vào bờ bằng dây cáp. Do nước lớn và chảy xiết nên công tác trục vớt đã liên tục gặp khó khăn. Dây cáp dùng để kéo chiếc xe vào đã nhiều lần bị tụt khỏi móc. Đến 12 giờ, chiếc xe mới được kéo vào bờ. Lực lượng cứu hộ đã vớt được 10 thi thể còn mắc kẹt trong xe, trong đó có 2 trẻ em.

Đến 15 giờ cùng ngày, việc trục vớt chiếc xe gặp nạn này hoàn tất. Ngoài những cửa kính bị vỡ do lực lượng cứu hộ đập để đưa các thi thể ra ngoài, hiện trạng chiếc xe khách khi vớt lên chỉ bị vỡ một mảng kính chắn gió phía trước, hai cửa kính bị vỡ là cửa kính ở vị trí tài xế ngồi và một cửa khác ở giữa thân xe. Các cửa kính đều được làm cố định, không thể kéo mở. Như vậy, có thể xác định các nạn nhân chỉ đập vỡ được một cửa kính để thoát ra ngoài.

Các thi thể nạn nhân, sau khi được vớt lên bờ, người thân đã nhận dạng được. Tại đây, thi thể những người xấu số được khâm liệm, sau đó được chở về quê mai táng. Toàn bộ chi phí ăn ở của thân nhân trong những ngày chờ đợi tìm thi thể người thân đều được UBND tỉnh Hà Tĩnh đài thọ. Đến 18 giờ tối qua, những nạn nhân này đã được đưa về quê.


Ánh mắt đau khổ khi chờ được đơm bát cơm cúng cho các nạn nhân - Ảnh: Minh - Hoan

Tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại

Hôm qua, một bộ phận của lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể trên sông Lam, từ vị trí chiếc xe gặp nạn đến khu vực gần cửa biển. Đến tối qua, ngoài 14 thi thể đã được tìm thấy vẫn chưa tìm thêm được thi thể nào. Theo thông báo của người nhà nạn nhân, cơ quan chức năng đã xác định có 20 người tử nạn trong vụ tai nạn tang thương này, trong đó có một tài xế, một phụ xe và 4 trẻ em. Đau đớn hơn, có 4 cặp mẹ con đều tử nạn, nhỏ tuổi nhất là cháu Vũ Thị Ánh 7 tháng tuổi, con của chị Đậu Thị Lan ở Hải Xuân, Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Hôm qua, thi thể của 3 cháu bé đã được tìm thấy, còn thi thể của cháu Phạm Thị Vi (2 tuổi), con của chị Trần Thị Huệ (36 tuổi, ở Hải Hậu, Nam Định) vẫn chưa tìm thấy.

Trời tối dần, bên bờ sông Lam nỗi đau khổ, thất vọng hiện rõ trên những khuôn mặt người nhà của 6 nạn nhân xấu số chưa tìm thấy thi thể. Anh Trần Văn Lực, bố của nạn nhân Trần Đăng Khoa (19 tuổi ở Cư Jut, Đắc Nông) thẫn thờ: "Mấy đêm qua tôi không thể ngủ được, cứ chợp mắt là thấy con. Đêm hôm qua cứ mong cho trời sáng, hy vọng con còn nằm trong xe, nhưng...".

Trao đổi với PV Thanh Niên tối qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Nhật cho biết công tác tìm kiếm thi thể những người còn lại vẫn tiếp tục.    

Ngọc Minh - Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.