"Mong rằng Báo Thanh Niên mãi mãi là cầu nối..."

02/01/2004 17:26 GMT+7

Trong năm qua có rất nhiều bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước (và cả hải ngoại) đã gửi thư và e-mail về tòa soạn Báo Thanh Niên, nhằm góp ý cũng như động viên khích lệ tinh thần mọi người trong tòa soạn. Thanh Niên xin trích đăng một số thư để bạn đọc tham khảo.

* Bác sĩ Lê Hùng Cường (69 Lê Văn Lộc, P. 6, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu):

"Tôi là một cán bộ hưu trí nên có nhiều thời gian để đọc báo. Tôi không biết mình đã "nghiện" Báo Thanh Niên từ thời gian nào, nhưng tới nay, ngày nào chưa xem được số báo mới ra của Thanh Niên là tôi phải tìm đọc cho được rồi làm gì thì làm.

Thư của đọc giả gửi đến cho Báo Thanh Niên.

Tôi thích đọc Báo Thanh Niên vì nhiều lẽ, trong đó tâm đắc nhất vẫn là những bài báo đấu tranh chống tiêu cực. Tôi có cảm tưởng những phóng viên của Báo Thanh Niên ngoài tính chiến đấu ra họ còn có tấm lòng nhân đạo cao cả. Bởi họ đấu tranh để lên án cái gì? Chống ai? Và đấu tranh để bảo vệ cái gì? Bảo vệ ai?

Xin đơn cử bài báo "Vụ oan sai tồi tệ nhất tại TP. Hồ Chí Minh" số ra ngày 2 và 3/1/2003 sẽ thấy rõ ngoài tính chiến đấu ra, tôi còn thấy tính nhân đạo. Người viết đang kêu oan, đang giải oan cho những người dân vô tội, mà những người dân đó lại là những người đàn bà già nua bệnh tật. Tôi xin tỏ lòng cảm phục tới các phóng viên Báo Thanh Niên".

* Nguyễn Văn Anh ( Đội 2, P. Trường Xuân, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam):

"Đầu tiên cho tôi xin gửi lời chúc toàn thể Cán bộ, công nhân viên Báo Thanh Niên sức khỏe. Tháng 12/2002, tôi có viết một lá thư nhờ Báo Thanh Niên tìm giúp địa chỉ của người nuôi giun quế. Trong số báo ra ngày 1/1/2003 ở Mục "Thư đi- tin lại", Báo Thanh Niên đã cung cấp cho tôi một địa chỉ đáng ghi nhớ.

Tôi đã tìm đến nơi, học hỏi kinh nghiệm và mua giống về nuôi. Đến nay đã thành công và cũng đã cung cấp giống giun quế cho vài khách hàng. Nay tôi viết lá thư này xin chân thành cảm ơn Báo Thanh Niên và tôi mong rằng Báo Thanh Niên mãi mãi là cầu nối đem lại những thông tin bổ ích, hấp dẫn đến cho mọi người"

* Thầy giáo Cao Thanh Vân ( Trường Trung học cơ sở dân lập Phú Sơn, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng ):

"Khi tôi viết lá thư này kính gửi đến Báo Thanh Niên cùng quý bạn đọc Báo Thanh Niên trong cả nước, cũng là lúc căn bệnh ung thư tuyến giáp ác tính di căn giai đoạn III chuyển xuống phổi đang đe doạ tính mệnh của tôi. Tôi biết mình phải làm gì trong những ngày còn lại.

Tôi cố gắng rời khỏi giường bệnh, dồn hết tâm sức viết thư này để xin được bày tỏ lòng biết ơn trân trọng nhất đến Báo Thanh Niên, đến quý thầy cô giáo công tác ở Lâm Đồng, đến Giáo sư Nguyễn Khắc Dương, đến Tiến sĩ Bùi Thị Kha (tức seur Mai Thành), đến quý bạn đọc Báo Thanh Niên trong cả nước mà trong thời gian qua Báo Thanh Niên cùng quý bạn đọc hảo tâm, giàu lòng nhân ái đã viết thư động viên tôi và giúp đỡ vật chất cho tôi để hầu chia sẻ khó khăn cùng tôi (Bức thư này viết sau khi Báo Thanh Niên số ra ngày 26/5/2003 có bài viết về trường hợp nghiệt ngã của thầy Vân - PV).

Cử chỉ và việc làm thầm lặng của Báo Thanh Niên, của quý bạn đọc đã hằn sâu vào tâm khảm của tô i- người sắp vĩnh viễn đi xa - một tình cảm thiêng liêng, cao đẹp, sáng trong...".

* Trần Minh Đặng (Bí thư Đoàn Nhạc viện TP. Hồ CHí Minh):

Vừa qua, Đoàn trường có nhận được số tiền 4 triệu đồng của quý báo, sau đó tổ chức trao cho 4 em học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và vượt khó trong học tập vào ngày 20/2/2003, gồm các em: Nguyễn Đình Tình, Sô Giang Brao, K' Tock, A Tach; mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Cùng với các em sinh viên - học sinh, chúng tôi gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể quý báo. Mong rằng thời gian sau này được sự hợp tác và hỗ trợ từ phía quý báo để chúng tôi có điều kiện giúp đỡ các em trong học tập và trong cuộc sống".

B.Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.