Một "cậu ấm" coi thường pháp luật!

21/01/2008 23:50 GMT+7

Chiều ngày 18.1, khi lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông Công an tỉnh Long An đang làm nhiệm vụ tại Km 1942 quốc lộ 1A, thuộc địa phận ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, thì phát hiện một thanh niên chạy xe gắn máy vượt qua mặt rồi... rồ ga, "nẹt pô" và quay mặt lại khiêu khích. Ngay lập tức, tổ tuần tra đuổi theo, yêu cầu dừng lại kiểm tra. Chẳng những không chấp hành, anh ta còn tiếp tục nẹt pô khiêu khích rồi ung dung rẽ vào con đường đá đỏ cặp chợ Cầu Voi.

Chạy được chừng 500m thì anh ta dừng xe lại. Lúc này mọi người mới nhận ra đó chính là "cậu ấm" Bùi Đức Hậu, mới 19 tuổi, ngụ ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, cũng là "quý tử" của ông Bùi Đức Sở, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Thủ Thừa. Nhưng thật bất ngờ, khi anh Đoàn Tuấn Anh (là cảnh sát cơ động phối hợp tuần tra) bước tới yêu cầu Hậu xuống xe, xuất trình giấy tờ thì ngay lập tức bị anh ta nhảy tới đạp liên tiếp vào người. Thấy chuyện bất thường, một CSGT dùng máy bộ đàm gọi về cơ quan cũng bị y "tung cước" làm máy bộ đàm văng xuống ruộng rồi tiếp tục hành hung 2 anh cảnh sát.

Chứng kiến chuyện bất bình, nhiều người dân có mặt tại chỗ bức xúc, định tới hỗ trợ, nhưng lại chùn bước trước thái độ quá hung hăng của Hậu. Một cán bộ điều tra hình sự Công an huyện Thủ Thừa (đang tham gia chuyên án vụ giết 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi) có mặt gần khu vực đã chạy đến hỗ trợ đồng đội cũng bị Hậu tung nhiều cú đá bạt mạng vào người. Lúc đó, ông Phạm Văn Khéo, là công an viên phụ trách ấp 5, xã Nhị Thành, kịp có mặt để hỗ trợ khống chế, bắt giữ kẻ hung hãn đưa lên xe về Phòng CSGT Công an tỉnh Long An.

Khi về tới Phòng CSGT, Bùi Đức Hậu vẫn không ngừng chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ bằng những lời lẽ rất khó nghe, thái độ ngạo mạn, xem thường pháp luật. Thậm chí, Hậu còn hăm dọa: "Mai mốt tụi bây ra đường sẽ biết mặt tao!". Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, anh ta tỉnh bơ: "Bắt cái gì, cùng phe với nhau chớ có xa lạ chi đâu (!?)". Nhưng trước thái độ hỗn láo, ngang ngược, chống người thi hành công vụ của Hậu, CSGT tỉnh đã lập hồ sơ và chuyển về Công an huyện Thủ Thừa thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 21.1, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Bùi Đức Sở xác nhận Hậu chính là con trai của ông. Ông Sở cho biết, sau khi xảy ra sự việc, ông có nghe kể lại. Việc sai phạm xảy ra sau khi Hậu đi nhậu với bạn bè... Cùng ngày, thượng tá Dương Văn Sáu, Trưởng Công an huyện Thủ Thừa, cũng cho biết, cơ quan điều tra có tiếp nhận sự việc trên, nhưng xử lý như thế nào thì công an huyện đang nghiên cứu. Trong khi đó thì những người dân địa phương chứng kiến sự hung hăng của Bùi Đức Hậu đều hết sức bất bình. Họ yêu cầu Công an tỉnh Long An phải xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, bất kể đó là con của ai!

Lâm Vũ - Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.