Một phụ nữ 2 lần thoát nạn... khủng bố!

12/07/2005 16:02 GMT+7

Ở vụ khủng bố ngày 11/9 ở New York (Mỹ), Alison Sayer đã từng thoát chết "trong đường tơ kẽ tóc". Và lần này, trong "ngày thứ Năm thảm họa" của London (Anh), lại một lần nữa cô suýt mất mạng... Dường như sau vụ khủng bố 11/9, nạn khủng bố vẫn chưa thôi... quyết tâm đeo bám người phụ nữ Australia này...

Alison Sayer, 36 tuổi, người vùng Kurrajong ở Blue Mountains (Australia) quả là một trường hợp hy hữu: hai lần thoát nạn khủng bố. Lần trước, vì lý do công việc, cô phải đến Trung tâm thương mại thế giới ở New York hồi tháng 9/2001. Rất may, một ngày trước khi chiếc máy bay khủng bố đâm sầm vào tòa tháp đôi (ngày 11/9), cô đã đáp máy bay đi London.

Thứ năm tuần trước, khi vụ khủng bố xảy ra trên toàn hệ thống giao thông London làm thiệt mạng hơn 50 người, Sayer cũng đang đứng ngay trong toa tàu điện ngầm bị nổ gần đường Edgware, một trong 4 địa điểm bị khủng bố.

Trả lời phỏng vấn báo chí ngay ngoài bệnh viện St Mary, em gái của Sayer, Amy Gent cho biết, chính áp lực của vụ nổ đã thổi bay chị cô ra khỏi toa tàu lại là nhân tố đã cứu mạng chị cô. Amy nói: "Chị tôi đang đứng ở giữa cửa thì bị thổi văng đi. Tóc chị ấy bắt lửa nên theo bản năng chị ấy đặt tay lên đầu. Đến giờ, chị ấy chỉ nhớ là đã bị thổi bay ra khỏi toa tàu".

Trả lời về tình trạng sức khỏe hiện tại của chị mình, Amy cho biết chị cô đang dần dần bình phục.

Được biết, Sayer, hiện đang là nhân viên kế toán cho công ty  American Express, đã cùng em gái đáp máy bay đến London sáng chủ nhật tuần trước.

Hiện nay, Sayer đang bình phục dần và đã bắt đầu đi lại với một chiếc khung cố định cổ. Trước đó cô đã trải qua vài cuộc tiểu phẫu đầu gối, má, mũi và 7 vết khâu quanh mắt.

Amy nói: "Chúng tôi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất nhưng thật may, chị ấy lại không sao". Amy khẳng định "cả gia đình đang rất cố gắng để làm cho chị khỏe hơn" và "Chị tôi là một cô gái can đảm. Chị ấy sẽ không bao giờ để cho khó khăn quật ngã. Và tất nhiên, chị Sayer sẽ đi tàu điện ngầm trở lại".

Người thân của Sayer cho hay, chưa thể biết chắc khi nào cô sẽ hoàn toàn bình phục nhưng chắc chắn họ sẽ ở lại ít nhất là một tuần nữa.

Được biết, gia đình của Sayer có tới 6 anh chị em, 3 trai và 3 gái. Một trong những thành viên của gia đình, Paul, 37 tuổi cho biết: "Gia đình tôi đã khóc hết nước mắt khi biết em tôi đi trên chuyến tàu định mệnh hôm thứ năm vừa rồi. Tuy nhiên, khi được thấy tận mắt nó đang dần bình phục, mọi người đã cảm thấy khá hơn".

Paul cũng cho hay, ngay khi biết tin về vụ khủng bố trong Bản tin 8h, cả gia đình đã cố gắng một cách tuyệt vọng liên lạc với Sayer. Riêng Paul đã liên tục gọi điện cho em gái trong 5 phút nhưng đường dây không thông và Paul chỉ dừng công việc vô vọng này khi mẹ cô gọi điện báo, em gái cô đang ở trong bệnh viện.

Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, mặc dù tất cả những người có mặt trên toa tàu điện ngầm hôm ấy đều bị ảnh hưởng thính giác nặng, Sayer lại không bị sao. Theo các bác sĩ, Sayer may mắn như thế là vì cô đã đeo headphone vào lúc ấy! Chính vì lý do này, khi đến thăm Sayer ở bệnh viện, anh em của cô đã mua thêm cho cô một chiếc headphone mới và để xem may mắn có tiếp tục theo đuổi cô hay không, họ đã mua cho cô một tấm vé số!

Theo APP, VTV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.