Một thầy giáo chết trong tư thế treo cổ giữa vườn nhãn

20/11/2015 16:01 GMT+7

Theo thông tin ban đầu, thầy H. có viết một tờ giấy gửi cho bạn, trong đó có vẽ sơ đồ, vị trí mình tự tử để gia đình biết mà tìm tới.

Theo thông tin ban đầu, thầy H. có viết một tờ giấy gửi cho bạn, trong đó có vẽ sơ đồ, vị trí mình tự tử để gia đình biết mà tìm tới.

Khoảng 13 giờ ngày 20.11, người nhà và bạn bè thầy giáo T.C. H (48 tuổi, giáo viên tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức đi tìm thì thấy thầy H. đã chết trong tư thế treo cổ ở vườn nhãn trong hẻm 414 đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.10, TP.Vũng Tàu.
Thông tin ban đầu, trước khi chết, thầy H. viết một tờ giấy gửi cho người bạn, trong đó có vẽ sơ đồ, vị trí mình tự tử để gia đình biết mà tìm tới.
Trong tờ giấy viết để lại, thầy H. nhờ các đồng nghiệp lo hậu sự cho mình tại nhà tang lễ hoặc nhà chùa mà không đưa về nhà.
“Thầy H. cũng viết giấy nhờ một người bạn trả số tiền 7 triệu đồng mà mình nợ trước đó”, một cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường nơi tìm thấy thi thể thầy  H. cho biết.
Hiện Công an TP.Vũng Tàu đang phối hợp điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.