M.U không thắng 5 trận liên tiếp, ông chủ lắc đầu ngao ngán: Ten Hag dễ ‘toang’

Văn Trình
Văn Trình
06/10/2024 22:16 GMT+7

HLV Erik ten Hag đang đứng trên bờ vực bị sa thải khi M.U chỉ có trận hòa 0-0 với Aston Villa ở vòng 7 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 6.10.

Kể từ đầu mùa giải 2024 - 2025, M.U đang thể hiện bộ mặt không thể nào thất vọng hơn. Tính trên mọi đấu trường, “Quỷ đỏ” thi đấu 9 trận nhưng chỉ có 3 chiến thắng. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng của HLV Erik ten Hag cũng không thể giành chiến thắng. Tệ hơn, sau 6 vòng đã đấu của Ngoại hạng Anh, nửa đỏ thành Manchester thua 3 và ghi được 5 bàn thắng, nằm trong tốp 3 đội có hàng công tệ nhất giải. Ở vòng 7, thử thách của M.U càng lớn hơn khi Aston Villa đang có phong độ rất cao. Đội bóng của HLV Unai Emery bất bại trong 7 trận và vừa đánh bại đối thủ hùng mạnh là Bayern Munich ở đấu trường UEFA Champions League.

Áp lực dành cho HLV Erik ten Hag trước trận đấu này là không hề nhỏ. Theo tờ The Guardian, nếu M.U tiếp tục thất bại, khả năng nhà cầm quân người Hà Lan bị sa thải là rất cao. Ông chủ của M.U - Jim Ratcliffe cùng với cựu HLV Sir Alex Ferguson cũng có mặt trên khán đài Villa Park để chứng kiến màn thể hiện “Quỷ đỏ”. Trong phần trả lời nhanh với kênh Sky Sports trước khi trận đấu bắt đầu, HLV Erik ten Hag thừa nhận áp lực: “Chúng tôi có quá nhiều trận đấu, vì thế phải thực hiện nhiều sự thay đổi, không thể giấu chiến thuật, dùng mãi một đội hình nữa. Về áp lực, trận đấu nào chúng tôi cũng phải trải qua và đừng khiến nó trở nên nặng hơn nữa. M.U phải bình tĩnh và cần cải thiện”.

M.U không thắng 5 trận liên tiếp, ông chủ lắc đầu ngao ngán: Ten Hag dễ ‘toang’- Ảnh 1.
M.U không thắng 5 trận liên tiếp, ông chủ lắc đầu ngao ngán: Ten Hag dễ ‘toang’- Ảnh 2.
M.U không thắng 5 trận liên tiếp, ông chủ lắc đầu ngao ngán: Ten Hag dễ ‘toang’- Ảnh 3.

Giới chủ M.U có mặt, HLV Erik ten Hag (trái) đứng trước nguy cơ bị sa thải

ẢNH: REUTERS

Nhập cuộc dè chừng, không dám đẩy cao đội hình tấn công vì sợ thủng lưới trước - đó chính xác là những gì mà M.U đã thể hiện trước Aston Villa. Đội khách cũng thành công với cách đá này khi kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0.

Cũng giống những trận đấu trước, hàng công M.U thi đấu mờ nhạt và không có bất kỳ pha phối hợp nào đáng chú ý. 2 cú đá trúng đích là tất cả những gì mà M.U làm được ở hiệp 1. Bruno Fernandes - cầu thủ vừa được xóa thẻ đỏ đã nhận ở trận gặp Tottenham được xếp đá cao nhất ở hàng tiền vệ nhưng mất hút. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chạm bóng 20 lần và 7 lần trong số đó đã để mất bóng. Là tiền vệ giữ vai trò sáng tạo nhưng những đường chuyền của Bruno Fernandes thường xuyên đi thiếu chính xác. Trong khi đó, ở 2 hành lang cánh, bộ đôi Garnacho và Rashford bế tắc, hoàn toàn mất liên lạc với người đá cao nhất là Rasmus Højlund.

Trong khi đó, đội chủ nhà Aston Villa vẫn thể hiện sự khó chịu trong lối đá, nhiều lần khiến CĐV M.U thót tim. Leon Bailey - cầu thủ chơi ở cánh phải tận dụng rất tốt kỹ thuật khéo léo, làm khổ hàng thủ của M.U. Hai trung vệ của đội khách là Maguire và Jonny Evans phải thường xuyên bỏ vị trí, bọc lót cho hậu vệ biên mỗi khi Leon Bailey có bóng. Việc di chuyển liên tục ảnh hưởng đến thể lực của họ và trước khi hiệp 1 khép lại, Maguire phải rời sân sớm vì chấn thương.

M.U không thắng 5 trận liên tiếp, ông chủ lắc đầu ngao ngán: Ten Hag dễ ‘toang’- Ảnh 4.
M.U không thắng 5 trận liên tiếp, ông chủ lắc đầu ngao ngán: Ten Hag dễ ‘toang’- Ảnh 5.
M.U không thắng 5 trận liên tiếp, ông chủ lắc đầu ngao ngán: Ten Hag dễ ‘toang’- Ảnh 6.

M.U áo trắng không dám chơi mạo hiểm trước Aston Villa

ẢNH: REUTERS

Đến hiệp 2, HLV Erik ten Hag tìm kiếm sự may mắn khi tung vào sân những tân binh Joshua Zirkzee, De Ligt và cả cầu thủ bị chỉ trích khá nhiều về phong độ là Antony. Nhưng cũng giống trước đó, M.U vẫn khiến CĐV thất vọng vì lối đá nhạt nhòa, không có đường nét rõ ràng. Phút 68, Bruno Fernandes mang đến pha bóng đáng chú ý nhất trận của M.U khi thực hiện cú đá phạt đi trúng xà ngang. Ngoài đường biên, HLV Erik ten Hag cũng biết cách gây chú ý khi lần đầu trong mùa giải 2024 - 2025 tiến về trọng tài và tranh cãi dữ dội.

Rất may cho M.U là trong một ngày họ thi đấu thất vọng thì đội chủ nhà Aston Villa cũng có màn trình diễn không tốt. Leon Bailey sau khi chơi nổi bật trong hiệp 1 đã bị khóa chặt, không mang đến sự đe dọa nào trong hiệp 2. Đến phút 90+2, Jhon Durán có cú đá nguy hiểm trong vòng cấm của M.U nhưng Diogo Dalot đã đứng đúng vị trí, ngăn cản “thần tài” của Aston Villa ghi bàn.

M.U không thắng 5 trận liên tiếp, ông chủ lắc đầu ngao ngán: Ten Hag dễ ‘toang’- Ảnh 7.
M.U không thắng 5 trận liên tiếp, ông chủ lắc đầu ngao ngán: Ten Hag dễ ‘toang’- Ảnh 8.
M.U không thắng 5 trận liên tiếp, ông chủ lắc đầu ngao ngán: Ten Hag dễ ‘toang’- Ảnh 9.

HLV Erik ten Hag tranh cãi với trọng tài còn M.U vẫn bế tắc trên sân

ẢNH: REUTERS

Hòa 0-0 với Aston Villa, M.U trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. "Quỷ đỏ" có 8 điểm, đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Aston Villa có 14 điểm, giữ vị trí thứ 5.

Tờ The Guadian đánh giá màn trình diễn của M.U: "Một kết quả mà cả hai bên đều có thể chấp nhận. Tuy nhiên, HLV Erik ten Hag ngày càng tiến gần hơn đến việc bị sa thải. Lối đá nhạt nhòa, không đường nét được thể hiện suốt trận. Đáng nói hơn, ông chủ Jim Ratcliffe chứng kiến tất cả, lắc đầu ngao ngán".

Ở trận đấu cùng giờ, Chelsea để Nottingham Forest cầm chân 1-1 trên sân nhà. Dù vậy, 1 điểm có được ở trận này vẫn giúp Chelsea đứng thứ 4 với 14 điểm. Chelsea có cùng 14 điểm với Aston Villa nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.