M.U thua sốc Brighton, HLV Ten Hag lắc đầu ngao ngán

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/08/2024 20:36 GMT+7

M.U đã nhận thất bại 1-2 trên sân Brighton ở vòng 2 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 24.8 và những nỗi lo của "Quỷ đỏ" vẫn chưa được giải tỏa.

Sau chiến thắng nhọc nhằn trên sân nhà trước Fulham ở vòng khai màn, M.U vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ trong lối chơi.

M.U thua sốc Brighton, HLV Ten Hag lắc đầu ngao ngán- Ảnh 1.

M.U (phải) lại gây thất vọng

DAILY MAIL

Nỗi lo về hàng tấn công vẫn chưa được giải tỏa khi M.U vẫn chơi bế tắc. Thậm chí, sự thiếu tập trung của trung vệ Harry Maguire khiến "Quỷ đỏ" phải nhận bàn thua ở phút 32. 

Danny Welbeck là người lập công cho đội chủ nhà với pha sút cận thành. Đó là bàn thắng thứ 100 trong sự nghiệp của Welbeck và trùng hợp nó được ghi vào lưới của đội bóng mà anh khởi nghiệp. 

Chứng kiến sự bế tắc của hàng công, HLV Ten Hag tiếp tục tung vào sân Joshua Zirkzee - người ghi bàn mang về chiến thắng trước Fulham. Thế nhưng, Brighton lại bất ngờ chơi hay ở đầu hiệp 2, trong đó Welbeck suýt nữa nhân đôi cách biệt với pha đánh đầu đưa bóng chạm xà ngang. 

Giữa lúc khó khăn nhất, "Quỷ đỏ" đã được cứu nhờ sự xuất sắc của một cá nhân, đó là Amad Diallo. Cầu thủ trẻ người Bờ Biển Ngà thực hiện một pha bứt tốc ở cánh phải và đánh lừa các hậu vệ của đội chủ nhà để ghi bàn bằng cú cứa lòng chân trái, cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 60. 

M.U thua sốc Brighton, HLV Ten Hag lắc đầu ngao ngán- Ảnh 2.

Brighton toàn thắng 2 trận khởi đầu Ngoại hạng Anh

REUTERS

Đội chủ nhà vẫn chơi hay hơn trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, nhưng sức ép mà họ tạo ra chưa đủ mang về bàn thắng. Trong khi đó, M.U chỉ trông chờ vào các pha phản công nhờ tốc độ của các cầu thủ trẻ Garnacho, Zirkzee và Amad. 

Khi trận đấu tưởng như kết thúc với tỷ số hòa thì những nỗ lực cuối cùng của Brighton đã được đền đáp khi Joao Pedro ghi bàn với pha đánh đầu cận thành ở phút 90+5, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Chứng kiến bàn thua, HLV Ten Hag đứng bên ngoài đường biên tỏ ra thất vọng, lắc đầu ngao ngán. Thách thức sẽ tiếp tục chờ đón nhà cầm quân người Hà Lan và M.U phía trước, trong đó gần nhất là cuộc tiếp đón kình địch Liverpool ở vòng tới vào ngày 1.9.

Ngược lại, tân HLV Fabian Hurzeler đã sớm để lại dấu ấn của mình tại Ngoại hạng Anh. Nhà cầm quân người Mỹ 31 tuổi gây tiếng vang khi giúp Brighton toàn thắng 2 lượt trận để tạm vươn lên ngôi đầu bảng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.