Mưa bàn thắng ở Chi Lăng và kỷ lục buồn của HAGL

15/08/2015 20:13 GMT+7

(TNO) Vòng 21 V-League 2015 chỉ mới bắt đầu với 3 trận đấu nhưng đã có đến 14 bàn thắng. Chỉ riêng trận đấu tại sân Chi Lăng, giữa SHB.Đà Nẵng và Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã đóng góp đến 10 bàn thắng.

(TNO) Vòng 21 V-League 2015 chỉ mới bắt đầu với 3 trận đấu nhưng đã có đến 14 bàn thắng. Chỉ riêng trận đấu tại sân Chi Lăng, giữa SHB.Đà Nẵng và Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã đóng góp đến 10 bàn thắng.

SHB.Đà Nẵng đã tạo ra một cơn mưa bàn thắng vào lưới ĐTLA - Ảnh: Đông Nghi
Kết quả
Đồng Tháp 1-0 HAGL
SHB.Đà Nẵng 7-3 ĐTLA
Than Quảng Ninh 2-1 Hải Phòng
Trên sân Chi Lăng, nhập cuộc đầy hứng khởi, đội chủ nhà SHB.Đà Nẵng không mất nhiều thời gian để có bàn mở tỉ số với pha dứt điểm chính xác của Perez ở ngay phút 13. Ngay sau đó là cơn mưa bàn thắng của đội chủ nhà với 4 bàn thắng nữa vào lưới ĐTLA chỉ trong hiệp 1 (Huy Toàn ở phút 15; Perez, 27'; Fraser, 17', 45').

Có thể nói đây trận đấu mà phía đội khách ĐTLA rất thiếu may mắn, trong 45 phút đầu tiên họ có tới 3 lần bóng tìm đến cột dọc hoặc xà ngang khung thành.

Sang hiệp 2, những nỗ lực của ĐTLA được đền đáp bằng cú hattrick Diabate, nhưng chừng đó là không đủ để họ có điểm tại Chi Lăng. SHB Đà Nẵng vẫn có thêm 2 bàn thắng nữa (Fraser 54' và Ngọc Thắng 81') để khép lại trận đấu với tỷ số đậm đà 7-3.
Đến thời điểm này, trận đấu trên Chi Lăng chính là trận có tỷ số cao nhất ở V-League 2015. Và với chiến thắng này, SHB.Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí thứ 9 với 28 điểm, kém ĐTLA (xếp thứ 7) đúng 3 điểm.
Chiều nay cũng chứng kiến thêm một kỷ lục nữa và đến từ HAGL. Trên sân Cao Lãnh, thầy trò HLV Guillaume Graechen tiếp tục có thêm trận thua thứ 13 ở mùa giải năm nay và là trận thua thứ 11 trên sân khách.

[VIDEO]: TRẬN ĐỒNG THÁP 1-0 HAGL
Cũng như những trận đấu trước, HAGL đã chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công. Thế nhưng, các đợt lên bóng của họ lại thiếu đi tốc độ và sự đột biến để có thể xuyên thủng hàng thủ của chủ nhà Đồng Tháp.

Mải dâng lên tấn công mà không ghi được bàn thắng, HAGL đã phải trả giá đắt bằng pha lập công duy nhất của Nguyễn Đồng Tháp ở phút 41.

Sau giờ giải lao, HAGL không ngừng gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Công Phượng và các đồng đội vẫn “chào thua” trong việc tìm ra phương án vô hiệu hóa hàng thủ với số đông của Đồng Tháp.

Về cuối trận đấu, HLV Guillaume Graechen đã quyết định tung tiền đạo Văn Toàn vào sân nhằm tăng cường sức mạnh tấn công cho HAGL. Mặc dù vậy, sự điều chỉnh này cũng không mang lại kết quả và đội quân áo xanh đành ngậm ngùi đón nhận thất bại 0-1. 
HAGL đã có 11 trận thua trên sân khách mùa này - Ảnh: Bạch Dương
Thất bại tại Cao Lãnh đã khiến HAGL tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng, với 14 điểm ngang với đội xếp trên là Đồng Nai nhưng đá nhiều hơn đối thủ 1 trận.

Trong khi đó, trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh đã rất nhọc nhằn mới thắng được Hải Phòng 2-1 nhờ các pha làm bàn của Xuân Tú (7') và Hoàng Max (34'). Bàn danh dự của Hải Phòng được ghi bởi Diego Fagan ở phút 78.
Trận đấu giữa Than Quảng Ninh (áo xanh) và Hải Phòng (áo đỏ) diễn ra khá quyết liệt - Ảnh: Minh Tú
Điều đáng nói trong trận đấu này là có đến 2 chiếc thẻ đỏ được trọng tài rút ra cho 2 cầu thủ Nguyễn Huy Cường (Than Quảng Ninh) và Nguyễn Huy Nam (Hải Phòng).
Thất bại này đã khiến Hải Phòng không thể đem bám được 2 đội đang xếp đầu là Bình Dương và Thanh Hóa. Hải Phòng vẫn có 36 điểm, kém Thanh Hóa 4 điểm và Bình Dương 5 điểm. Còn Than Quảng Ninh đã nhảy lên vị trí thứ 6 sau khi nâng tổng số điểm của mình lên 33.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.