Mưa lớn nhiều tuyến phố Hà Nội lại thành… sông

15/05/2010 14:05 GMT+7

(TNO) Trận mưa lớn kéo dài chưa đầy 30 phút sáng nay (15.5) tại Hà Nội đã làm nhiều tuyến phố bị ngập úng nặng. Rất nhiều xe ôtô và xe máy lại bước vào "cuộc thi"… bơi lội.

Cơn mưa rỉ rả bắt đầu từ 5 giờ sáng tới 8 giờ trời mới tạnh. Cao điểm vào lúc 6 giờ sáng, một cơn mưa to kéo dài liên tục khoảng 20 phút trút xuống khiến rất nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Thái Hà, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Đức Cảnh... bị ngập lụt. Đặc biệt, đường Nguyễn Đức Cảnh dài hơn 1km nhưng có tới 2 điểm ngập sâu kéo dài tới vài trăm mét.

Anh Xuân Việt - sống tại khu này - cho biết không cần tới trận mưa lớn, chỉ cần có mưa là tuyến đường này lập tức bị... lụt. Nước ngập tiêu rất chậm do xung quanh đều cao hơn mặt đường, hơn thế, tại đường này còn có 4 điểm tập kết vật liệu xây dựng lớn gây cản trở, làm tắc cống thoát nước.

Đến 10 giờ sáng nay, rất nhiều tuyến phố nước vẫn chưa rút hết.

PV Thanh Niên Online ghi lại một số hình ảnh ngập nước trên đường Nguyễn Đức Cảnh:


Các xe đứng ở chỗ cao “thăm dò” trước khi xuống “bơi” ở đoạn đường bị ngập


Xe máy phải rất vất vả mới đi qua được những đoạn ngập sâu tới gần nửa mét


Cửa hàng bên đường che chắn đề phòng “sóng” nước dội vào nhà


Không thể đi qua, nhiều người điều khiển xe máy phải xuống dắt bộ


Nhiều xe không tránh khỏi bị chết máy


Những xe “gầm cao” kiểu như ba gác mới dám tham gia cuộc… bơi


Không biết rẽ lối nào vì tứ bề xung quanh nước là nước

Tin, ảnh: Hồng Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.