Những ngày giữa tháng 7 âm lịch, trên khắp cả nước đều diễn ra các hoạt động về văn hóa, tâm linh. Đây là lúc gợi nhắc lại một trong những đạo lý lớn nhất của con người là đạo hiếu. Trong không khí ấy, tối 23.8 (tức 11.7 âm lịch), bất chấp trời mưa lớn, hàng trăm người dân, tăng ni, phật tử đã về chùa Kim Sơn Lạc Hồng (P.Kỳ Sơn, Phú Thọ) tham dự đại lễ Vu lan báo hiếu.

Người dân dự lễ Vu lan báo hiếu
ẢNH: ĐÌNH HUY
Đêm lễ tại chùa diễn ra các nghi thức tâm linh truyền thống như: niệm phật cầu gia hộ - phút nhập từ bi quán, dâng hoa mừng đại lễ, dâng y cúng dàng chư tăng.
Đặc biệt là nghi thức hoa hồng cài áo (hoa hồng đỏ dành cho những ai còn đủ cả cha mẹ, hồng nhạt dành cho người chỉ còn một trong hai đấng sinh thành, hồng trắng là biểu tượng cho sự mất mát, dành cho người không còn cha mẹ) khiến nhiều người đã khóc nghẹn khi nhớ và nghĩ về cha mẹ.
Nổi bật trong số đó là hình ảnh cô bé Bùi Ngọc Linh (10 tuổi, trú P.Lâm Sơn, Phú Thọ). Cài trên ngực áo bông hoa hồng nhạt, Linh liên tục khóc khi nghĩ về người mẹ đã đi xa.
Linh kể, Linh mất mẹ khi mới gần 2 tuổi nên sống trong vòng tay yêu thương của bố và ông bà nội. Những thiếu hụt trong tuổi thơ của Linh được bù đắp bằng sự chở che của cả gia đình.

Bùi Ngọc Linh bật khóc nhớ mẹ đã khuất
ẢNH: ĐÌNH HUY
8 năm trôi qua, ký ức của em về mẹ không phải là những cái ôm, lời ru hay bàn tay chăm sóc, mà được chắp nối qua lời kể của bố và ông bà nội. "Mẹ con rất xinh đẹp và dịu dàng, trong mơ con vẫn hay gặp mẹ", Linh kể.
Cũng chính vì thiếu đi tình "mẫu tử", cô bé 10 tuổi nuôi ước mơ sau này sẽ trở thành một cô giáo, để có thể chăm sóc, che chở cho các em nhỏ. Đặc biệt, Linh muốn người mẹ ở nơi xa hãy yên tâm vào mình.
Ngồi cạnh cháu nội, bà Đinh Thị Thoa (63 tuổi) cũng liên tục bật khóc. Bà kể, mẹ Linh qua đời cách đây 8 năm, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật.
Trong ký ức bà, con dâu là người hiếu thảo, chịu thương chịu khó. Thế nhưng vì thương cháu, sợ những câu chuyện về mẹ khiến cháu mình buồn nên bà không kể quá nhiều.
"Tôi hay kể cho cháu nghe vào những ngày đặc biệt để cháu biết mình từ đâu mà có, biết trân trọng tình thân và không bao giờ quên công sinh thành", bà Thoa nói.
Hãy báo hiếu cha mẹ còn sống
Cũng trong buổi lễ, bà Đinh Hồng Nhung (57 tuổi, trú P.Lâm Sơn, Phú Thọ) khẽ lau những giọt nước mắt và cài lên ngực áo bông hồng trắng. Bà Nhung cho biết, mẹ bà đã qua đời từ lâu, cha mới mất được 3 năm nên khi nhớ về cha mẹ, bà không thể kìm được nước mắt vì chưa thể báo hiếu trọn vẹn.

Bà Đinh Hồng Nhung xúc động
ẢNH: ĐÌNH HUY
"Đối với tôi, ngày lễ Vu lan mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Trước đây, khi cha mẹ còn sống, cứ đến dịp này, các anh chị em lại tập trung về nhà bố mẹ để ăn bữa cơm quây quần ấm áp bên nhau. Giờ đây, khi đấng sinh thành đã khuất, dù mấy chị em vẫn gặp mặt nhưng sự trống vắng, hụt hẫng trong lòng là điều không thể nào tả nổi", bà Nhung nói.
Qua câu chuyện của mình, bà Nhung luôn nhắc nhở các con, các cháu và những người trẻ nếu ai còn cha còn mẹ thì nên sống tốt và kịp thời báo hiếu khi cha mẹ còn sống. Bởi một khi cha mẹ đã mất đi, chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội để phụng dưỡng hay thể hiện lòng hiếu thảo được nữa.
Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng, cho biết, lễ Vu lan từ lâu đã trở thành một ngày lễ quan trọng của hàng triệu người con đất Việt trong mỗi dịp rằm tháng bảy.
Cho dù ở bất cứ nơi đâu nhưng cứ đến ngày lễ Vu lan, mọi cảm xúc lại đưa chúng ta trở lại với vòng tay của cha, của mẹ. Đây không chỉ là nghi lễ tôn giáo đơn thuần mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa tinh thần, thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Đại đức Thích Trí Thịnh cài hoa lên áo cho người dân
ẢNH: ĐÌNH HUY
Ông khẳng định, cha mẹ là điểm tựa vững chắc, yên bình nhất, là người đã hy sinh cả cuộc đời, vượt qua bao gian khó để con cái được thành công, toại nguyện.
"Chúng ta không thể tìm thấy được một tình thương nào ngọt ngào bằng tình thương của cha và mẹ. Chắc chắn rằng, không bút mực, lời văn, câu nói nào có thể diễn tả được sự vĩnh hằng ấy", đại đức Thích Trí Thịnh nói.
Bình luận (0)