Mùng 3 tết thầy: Cuộc họp lớp đặc biệt sau 20 năm của thầy trò trường huyện

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
14/02/2021 10:37 GMT+7

Từ xưa, ông bà ta đã quan niệm rằng 'Mùng 3 tết thầy' là nơi để người Việt bày tỏ sự biết ơn đến thầy cô, những 'người lái đò' đưa ta đến bến bờ tri thức .

Luôn yêu thương từng thế hệ học trò, thầy Tân Minh Thành (giáo viên tại tỉnh Sóc Trăng) vô cùng xúc động khi những thành viên lớp học mình từng chủ nhiệm đã ra trường sau 20 năm quay lại họp mặt.

Lưu giữ những tấm ảnh chân dung học trò như báu vật

Thầy Tân Minh Thành, giáo viên bộ môn văn Trường THPT An Lạc Thôn ( Huyện Kế Sách. Tỉnh Sóc Trăng) đã vô cùng xúc động khi các thành viên lớp 9A4 ( năm học 2001) đã trở về họp mặt sau 20 năm.

Hình ảnh chân dung thành viên lớp học 9A4 (năm học 2001) được thầy Thành giữ lại trong bộ sưu tập

Nguyễn Điền

Yêu thương và không nỡ để những kỷ niệm đẹp với học trò bị mất đi, thầy Thành đã âm thầm giữ lại những tấm ảnh chân dung khi làm hồ sơ tốt nghiệp để lưu lại trong một cuốn sổ nhỏ, tỉ mỉ đề tên họ học trò và cất giữ như báu vật.Trong một lần tình cờ thầy đăng bộ ảnh chân dung lưu niệm lên mạng xã hội thì các thành viên lớp 9A4 đã tìm gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách và hẹn một ngày trở về bến đò xưa.
“Thời gian năm 2001 để có được tấm hình chụp chân dung màu không phải dễ, nhân dịp các em chụp hình làm hồ sơ thi tốt nghiệp thầy đã giữ lại làm kỷ niệm. Kỹ thuật chụp ảnh ngày xưa không như bây giờ nên ảnh để lâu sẽ bị lem màu, thầy đã dùng phấn viết bảng phủ một lớp mỏng lên từng bức ảnh để có thể bảo quản được tới bây giờ”, thầy Tân kể.

Buổi họp mặt chiều 30 tết

Sau 20 năm xa cách những thành viên lớp 9A4 thầy Thành chủ nhiệm năm nào giờ đây mỗi người đã có công việc, gia đình riêng, có người tóc đã điểm bạc trở về thăm người thầy năm xưa trong buổi chiều 30 tết đầy xúc động. Vì dịch Covid-19 cũng như công việc riêng nên số lượng các thành viên họp mặt không như dự định nhưng không vì thế mà cuộc họp mặt thiếu đi tiếng cười.
Từng người một thay nhau kể lại những câu chuyện cũ dở khóc dở cười của thuở “nhất quỷ nhì ma”. Lớp trưởng Huỳnh Thanh Nghĩa (38 tuổi, ngụ tại đường Chuyên Dùng, quận 9, TP. HCM), nghẹn ngào kể lại: “Thời xưa nếu không thuộc bài (2 điểm trở xuống) sẽ bị đi cấm túc, tức là ngày chủ nhật phải đóng phạt 1.000 đồng để học thuộc và trả lại bài bị điểm xấu. Ngày hôm đó thầy cho mình 2 điểm, bị la mắng quá trời khiến không chỉ mình và cả lớp điều run sợ, ấy vậy mà thầy đã âm thầm cho mình thêm 1 điểm để không phải đi cấm túc”.

Thấy Tân Minh Thành nâng niu cuốn sổ lưu giữ hình ảnh của học sinh như báu vật

Nguyễn Điền

Anh Phạm Văn Chiến (35 tuổi,ngụ tại đường Nguyễn Sỹ Sách, quận Tân Bình, TPHCM ) hào hứng kể lại câu chuyện ngày xưa: “Mỗi lần có tiết kiểm tra của thầy là rất sợ bởi thầy luôn cho học sinh những đề bài mở, cho phép mở tập mở sách nhưng kiếm cả ngày cũng không có chỗ để viết. Thế là tùy vào mức độ sáng tạo, cảm nhận cứ vậy mà viết. Cũng nhờ thầy cho đề mở mà sau này tụi mình không bị bỡ ngỡ với những đề khó hơn khi bước vào cấp THPT”.
Còn anh Thái Ngọc Hân (37 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) cho biết thầy là người rất coi trọng nét chữ của học trò không thể chấp nhận lỗi chinh tả trong bài kiểm tra. “Ngày xưa đi học mua được cuốn tập 200 trang là quý lắm, ấy vậy mà nguyên cuốn chỉ để chép bài phạt. Cứ mỗi lỗi sai chính tả trong bài kiểm tra thầy bắt chép lại 10 lần bằng từ ghép, nhờ vậy mà giờ mình rất ít sai chính tả”.
Thầy Tân Minh Thành là người rất tâm huyết với công việc dạy học, trong 35 năm đứng trên bục giảng thầy luôn yêu thương học trò của mình bằng nhiều cách đặc biệt. Trong đó, việc sai chính tả trong bài làm môn văn là điều không thể chấp nhận được nên thầy đã cho các học sinh của mình chép phạt lại từ đã sai chính tả 10 lần. Thầy Tân Minh Thành luôn coi trọng chữ viết. Cứ mỗi năm học, sau khi chấm bài kiểm tra đầu tiên, những học sinh có nét chữ khó coi sẽ phải chịu “hình phạt” chép lại vở tập viết của học sinh lớp 1. Cứ thế chép đến tập viết lớp 2 ,lớp 3 tới khi nào chữ viết dễ đọc thì thôi...
Những câu chuyện đong đầy tình cảm thầy trò cứ như thế tuôn ra trong  buổi họp lớp đặc biệt sau 20 năm nhân dịp Tết Tân Sửu để nhớ về Tết thầy.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.