Từ thành công của album Music diary - Nhật ký cảm xúc I được phát hành trên NhacCuaTui với những giọng ca quen thuộc như Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Hoài Lâm, Trung Quân, Nguyên Hà, Ái Phương, Hòa Minzy… đến nay, chuỗi Music diary của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã đi đến chặng thứ 3 cũng được xem là chặng bùng nổ về mặt cảm xúc.

Ở mùa 2, ca khúc Hoa nở không màu với giọng hát của Hoài Lâm đã trở thành cú hích trong sự nghiệp của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường khi "phá đảo" hầu hết các bảng xếp hạng âm nhạc, đạt hàng triệu lượt nghe trên hệ thống NhacCuaTui. Nam nhạc sĩ cho biết Hoa nở không màu cũng là ca khúc mà anh thích nhất trong chuỗi Music diary vì đây là bài hát đã đưa anh đến gần hơn với khán giả, giúp định hình một phong cách sáng tác đặc trưng của Nguyễn Minh Cường giữa thế giới âm nhạc đầy màu sắc.

Thế nhưng với Music diary 3, cái tên Hoài Lâm lại vắng bóng. Thay vào đó, Nguyễn Minh Cường mang đến cho khán giả nhiều ca khúc mới với sự thể hiện của loạt ca sĩ trẻ tài năng như Trung Quân, Bùi Anh Tuấn, Nguyên Hà, Hòa Minzy, Tăng Phúc. Chia sẻ lý do không có sự tham gia của Hoài Lâm, nam nhạc sĩ cho biết anh xem Hoài Lâm như đứa em thân thiết nhưng ở chặng đường này, anh muốn Hoài Lâm có thêm thời gian nghỉ ngơi.

“Thành công của Hoa nở không màu Buồn làm chi em ơi đã là may mắn cho hai anh em rồi. Ngoài ra, tôi muốn tập trung hết sức lực làm album đầu tiên của hai anh em. Nếu mọi thứ thuận lợi thì album này sẽ được ra mắt vào năm 2021”, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường tiết lộ.

Nếu so với Music diary 1 Music diary 2 thì Music diary 3 vẫn giữ màu sắc âm nhạc rất riêng của Nguyễn Minh Cường nhưng nam nhạc sĩ không ngừng biến hóa trong câu chuyện. Với mùa 1 là Nhật ký cảm xúc, mùa 2 là Nhật ký nhà thơ thì mùa 3 là Nhật ký mùa đông cũng là mùa mà nhiều người hay nói vui rằng “đừng để thời tiết đánh lừa rằng chúng ta cần ai đó bên cạnh”.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chia sẻ: “Câu chuyện trong Music diary 3 xoay quanh mùa đông - mùa lạnh giá nhất và là mùa người ta cần người bên cạnh mình để chia sẻ”. Nam nhạc sĩ tiết lộ cuộc sống anh khá bình dị nhưng những câu chuyện trong âm nhạc của anh thì lại buồn não nề, thậm chí có thể dựng thành phim.

Nguyễn Minh Cường cho biết cảm hứng sáng tác của anh khá phong phú, trong đó có những ca khúc được anh sáng tác từ chính những câu chuyện lâm li bi đát của người thân cận, cũng có những bài lấy cảm hứng từ thơ của nhà thơ Nguyễn Phong Việt. Đặc biệt, nam nhạc sĩ tiết lộ anh và người vợ hiện tại từng có thời gian chia xa và đó cũng là một trong những chất xúc tác khiến anh sáng tác nhiều ca khúc buồn.

Trên hệ thống NhacCuaTui, Music diary là chuỗi album để lại nhiều dấu ấn với hàng trăm ngàn lượt nghe cho mỗi ca khúc. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng cho biết việc anh chọn NhacCuaTui để phát hành chuỗi album này là vì đây là trang nhạc số uy tín mà nam nhạc sĩ vô cùng tin tưởng và yêu thích.

Nguyễn Minh Cường tiết lộ từ thành công này, nhiều ca sĩ, nhãn hàng tìm đến anh hơn. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ luôn có sự chọn lọc để tập trung cho chất lượng. Anh cũng khẳng định thu nhập của nhạc sĩ chỉ ở mức ổn chứ không quá “khủng” như mọi người đồn đại.

Với Music diary 3, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường không cho đây là lời kết mà chỉ là khép lại để mở ra một chương mới, chuỗi dự án mới. Đặc biệt, từ những thành công nhất định đó, anh đã thực hiện concert Nguồn yêu như một cách để tổng kết và giúp những sáng tác của mình thăng hoa một lần nữa trên sân khấu khi trình diễn live với ban nhạc. Tuy concert không thể diễn ra như mong đợi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng việc ghi hình và phát lại cũng giúp khán giả được phần nào thưởng thức lại những giai điệu đã dìu dắt cảm xúc của mình suốt thời gian qua.

Báo Thanh Niên
17.01.2021

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.