Mỹ ra yêu cầu mới với Israel sau vụ công dân Mỹ bị bắn chết

Văn Khoa
Văn Khoa
11/09/2024 07:38 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 10.9 đã yêu cầu Israel thực hiện 'những thay đổi cơ bản' trong các hoạt động của họ tại Bờ Tây.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra yêu cầu trên sau khi quân đội Israel thừa nhận hỏa lực của họ có thể đã giết chết một nhà hoạt động là công dân Mỹ Aysenur Ezgi Eygi (26 tuổi) trong lúc cô này tham gia cuộc biểu tình ở Bờ Tây bị Israel kiểm soát, theo AFP.

Sau phản ứng ban đầu được cân nhắc trước cái chết của cô Eygi hôm 6.9, trong khi chờ đợi một cuộc điều tra thực tế, ông Blinken cho hay Mỹ sẽ nêu vấn đề này ở cấp cao với đồng minh chủ chốt của mình.

Quân đội Israel bị tố bắn chết người Mỹ biểu tình ở Bờ Tây

Cuộc điều tra và lời kể của nhân chứng đã làm rõ "rằng vụ giết cô ấy vừa vô cớ vừa không có lý do chính đáng. Không ai phải bị bắn và giết vì tham gia một cuộc biểu tình", ông Blinken nói với các phóng viên trong chuyến thăm London (Anh).

"Theo đánh giá của chúng tôi, lực lượng an ninh Israel cần phải thực hiện một số thay đổi cơ bản trong cách họ hoạt động ở Bờ Tây, trong đó có việc thay đổi các quy tắc giao chiến của họ. Chúng tôi có công dân Mỹ thứ hai bị lực lượng an ninh Israel giết. Điều đó là không thể chấp nhận được. Phải thay đổi", ông Blinken nhấn mạnh.

Mỹ ra yêu cầu mới với Israel sau vụ công dân Mỹ bị bắn chết- Ảnh 1.

Binh sĩ Israel trong một cuộc đột kích vào trại Tulkarem ở Bờ Tây ngày 10.9

Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó nói với các phóng viên rằng vụ cô Eygi bị trúng đạn có vẻ như là một tai nạn, mà không giải thích thêm.

Cô Eygi, cũng mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị bắn chết khi tham gia cuộc biểu tình hằng tuần phản đối các khu định cư của Israel, vốn là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế nhưng được các thành viên cánh hữu trong chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ủng hộ.

Quân đội Israel thông báo họ đã phát hiện ra rằng "rất có khả năng cô ấy đã bị trúng đạn một cách gián tiếp và vô tình bởi hỏa lực của Lực lượng Phòng vệ Israel". Quân đội Israel khẳng định hỏa lực của họ "không nhắm vào cô ấy, mà nhắm vào kẻ chủ mưu chính của cuộc bạo loạn".

Cũng theo quân đội Israel, cô Eygi đã bị giết "trong một cuộc bạo loạn dữ dội mà hàng chục nghi phạm người Palestine đốt lốp xe và ném đá về phía lực lượng an ninh tại Ngã tư Beita".

Gia đình của cô Eygi đã bác bỏ lập luận về vụ việc của quân đội Israel và gọi cuộc điều tra sơ bộ của họ "hoàn toàn không đầy đủ".

Họ khẳng định: "Cô ấy đang trú ẩn trong một vườn ô liu thì bị bắn vào đầu và tử vong do một viên đạn của một binh sĩ Israel. Điều này không thể bị hiểu sai thành bất kỳ điều gì khác ngoài một cuộc tấn công chính xác, có mục tiêu, có chủ đích nhắm vào một dân thường không vũ trang".

Phát biểu bên cạnh ông Blinken, Ngoại trưởng Anh David Lammy cũng đã lên tiếng một cách phẫn nộ về một cuộc tấn công khác của Israel hôm 10.9 tại một khu vực an toàn đã được chỉ định mà các quan chức ở Dải Gaza khẳng định đã giết chết 40 người. Phía Israel nói rằng họ đã nhắm vào một trung tâm chỉ huy của Hamas.

"Chúng tôi đang họp vào thời điểm quan trọng, thời điểm quan trọng để đảm bảo có được lệnh ngừng bắn ở Gaza, với những cái chết gây sốc ở Khan Yunis (thuộc miền nam Gaza) sáng nay chỉ củng cố thêm rằng lệnh ngừng bắn đó cần thiết đến mức nào", ông Lammy phát biểu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.