Nam Á: Trên 800.000 người bị cô lập do lũ lụt

29/06/2007 16:28 GMT+7

* Ấn Độ: Bão làm thiệt mạng hơn 120 người, nhiều người mất tích * Cứu trợ chậm trễ, thị trưởng TP Turbat, Pakistan bị yêu cầu từ chức Máy bay trực thăng phải thả hàng cứu trợ xuống cho trên 800.000 người bị cô lập do lũ lụt ở tây nam Pakistan, trong khi nước lũ làm thiệt mạng ít nhất 20 người ở vùng biên giới Afghanistan.

Hồi 12h21 trưa 29.6, tin nhanh AP phát đi từ Turbat, Pakistan cho biết, vẫn còn nhiều người đang cố bám víu sự sống trên những nóc nhà ở tỉnh Baluchistan, tương tự vùng Cyclone Yemyin.

Theo viên chức chính phủ Ilyas Khan, 12 người đã chết do nước cuốn hôm 28.6 ở tây bắc vùng tự trị Khyber Agency. Tổng số người mất tích đến giờ này vẫn chưa tìm ra. Lũ lụt cũng tàn phá 4 tỉnh phía đông của quốc gia láng giềng Afghanistan, ít nhất 4 người chết, NATO báo cáo. Binh lính NATO và cảnh sát Afghanistan đã giải cứu 42 người làng bị mắc kẹt ở tỉnh Kapisa hôm 27.6.

Người dân vượt lũ ở châu Á. Ảnh: AP

Lũ lụt cũng diễn ra ở Kabul, Parwan và Kunar, nơi có 4 người chết khi dòng Pech hung hãn tràn bờ. Bão 3B rồi 4B cũng làm thiệt mạng ít nhất 120 người Ấn. 

TTK Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và tái xác nhận sự sẵn sàng giúp đỡ của LHQ.

* Tại Pakistan, quân đội dùng trực thăng và máy bay vận tải C130 đưa hàng cứu trợ đến hầu hết các vùng cần giúp đỡ. Các cơ quan giảm nhẹ thiên tai đã thiết lập 200.000 nhà tạm cư cho người bị nạn.

Theo AP, vẫn còn hơn 800.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lụt. Lốc xoáy đã hoành hành vùng bờ Baluchistan, giết chết ít nhất 12 người. Nhiều người khác được cho là mất tích trên biển Ả Rập nhưng không thể ước tính bao nhiêu. Quan chức chính phủ xác nhận, việc cập nhật tổng số người thiệt mạng là không thể, do nhiều tuyến điện thoại bị đứt. Thành phố Turbat là một trong những vùng bị thiệt hại nặng nề nhất, chỉ được tiếp tế sau 48 giờ khi bão đi qua.

Cho là quá chậm, người dân giận dữ yêu cầu ngài thị trưởng nên từ chức. “Chúng tôi được cứu thoát từ dòng nước lũ nhưng có lẽ chúng tôi sẽ chết vì đói vì rét”, ông Mohammed Kash, một thầy giáo vùng nông thôn nói. Từ trực thăng, phóng viên AP thấy nhiều ngọn cây nhô lên khỏi mặt nước lũ mênh mông. Người, bò và dê bị kẹt trên những mái nhà, không nước sạch, không lương thực, trong khi bầu khí ngoài trời nóng đến 43 độ C.

Đ.N.K (theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.