Nam chính 'Hellbound' Yoo Ah In: 'Ảnh đế độc nhất vô nhị' của Hàn Quốc

23/11/2021 15:31 GMT+7

Yoo Ah In - nam chính của “bom tấn” Hellbound là một trong những diễn viên thực lực hàng đầu của Hàn Quốc . Trong suốt thời gian hoạt động của mình, Yoo Ah In không ngừng làm mới bản thân qua nhiều vai diễn đa dạng.

Bắt đầu con đường diễn xuất vào năm 2003, năng lực của Yoo Ah In ngày càng được công nhận với hai lần đoạt Ảnh đế tại giải thưởng Rồng Xanh danh giá của Hàn Quốc. Diễn viên sinh năm 1986 được đánh giá cao bởi sự chuyên nghiệp, kỹ năng nhập vai xuất sắc và luôn sẵn sàng tiếp nhận thử thách mới. Từ nhân vật nho sinh ngỗ nghịch, hoàng đế si tình cho đến tội phạm, trưởng giáo phái… dù ở vai chính diện hay phản diện, Yoo Ah In đều biết cách khiến bản thân trở nên tỏa sáng.

Yoo Ah In hai lần đoạt giải Ảnh đế

Chụp màn hình

Chuyện tình ở Sungkyunkwan (2010)

Yoo Ah In lần đầu tiên gây ấn tượng với công chúng là nhờ vai diễn trong Chuyện tình ở Sungkyunkwan. Đây là một bộ phim truyền hình cổ trang lấy bối cảnh về Sungkyunkwan - ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất Hàn Quốc.

Yoo Ah In hóa thân thành Jae Shin - một nho sinh cá biệt nhưng nội tâm sâu sắc, dũng cảm và đầy hào khí. Đồng thời, phản ứng hóa học tuyệt vời cùng Song Joong Ki đã giúp cả hai giành giải Cặp đôi đẹp nhất tại KBS Drama Awards 2010.

Đây cũng là tác phẩm góp phần đưa tên tuổi của dàn diễn viên thực lực như Yoo Ah In, Song Joong Ki, Park Min Young và Park Yoo Chun lan rộng khắp châu Á. Biệt danh “ngựa điên” của Yoo Ah In cũng khởi nguồn từ bộ phim này.

Yoo Ah In hóa thân thành Jae Shin trong Chuyện tình ở Sungkyunkwan

Chụp màn hình

Tình sử Jang Ok Jung (2013)

Sánh đôi cùng “mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc” - Kim Tae Hee, Yoo Ah In vào vai nhà vua si tình, bất chấp tất cả vì người mình yêu. Cả hai đã tạo nên một chuyện tình thật đẹp, lãng mạn nhưng cũng đầy đau thương.

Mặc dù bộ phim chủ yếu xoay quanh cuộc đời của Jang Ok Jung (Kim Tae Hee) nhưng kỹ năng diễn xuất của Yoo Ah In lại gây chú ý hơn cả. Đó là hình ảnh một vị hoàng đế cương trực khi thượng triều nhưng lại quá đỗi dịu dàng trước người phụ nữ của mình. Yoo Ah In cũng lột tả được bi kịch lịch sử khi phải ban thuốc độc và chứng kiến người “đồng sàng cộng chẩm” chia lìa cõi đời.

Yoo Ah In sánh đôi cùng mỹ nhân Kim Tae Hee trong Tình sử Jang Ok Jung

Chụp màn hình

Bi kịch triều đại (2015)

Đây chính là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Yoo Ah In. Từ bộ phim này, chàng “ngựa điên” được giới chuyên môn hết lời khen ngợi là “diễn viên của những diễn viên” và trở thành Ảnh đế trẻ nhất Hàn Quốc tại lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 36.

Trong Bi kịch triều đại, Yoo Ah In hóa thân thành vị thế tử bất hạnh, liên tục khiến vua cha thất vọng. Bất mãn vì mất đi ngai vàng, y vào cung ám sát cha mình với nỗi phẫn uất cùng tuyệt vọng. Một vị thế tử có cuộc đời đầy đắng cay và ra đi trong cô độc trở thành nỗi ám ảnh của người xem lúc bấy giờ.

Yoo Ah In hóa thân thành vị thế tử bất đắc chí trong Bi kịch triều đại

Chụp màn hình

Chạy đâu cho thoát (2015)

Lại là một “bom tấn” khác do Yoo Ah In đảm nhận vai chính. Lần này, anh vào vai tên tội phạm biến thái, man dại và độc ác Cho Tae Oh. Với thông điệp sâu sắc, tình tiết giật gân cùng những pha rượt đuổi đầy ngoạn mục, Veteran nhanh chóng thu hút khán giả.

Veteran trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 3 mọi thời đại trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc tại thời điểm ra mắt. Một lần nữa, Yoo Ah In khẳng định được vị thế của mình. Anh vào vai “ngọt” đến mức khiến khán giả vô cùng kinh hãi và chán ghét nhân vật xảo quyệt này.

Yoo Ah In vào vai tên tội phạm bệnh hoạn trong Chạy đâu cho thoát

Chụp màn hình

Thanh âm của im lặng (2020)

Năm 2020, một lần nữa, Yoo Ah In khiến giới điện ảnh phải “ngả mũ” với vai diễn không có bất cứ lời thoại nào. Thanh âm của im lặng là bộ phim tâm lý tội phạm Hàn Quốc đầy xúc động. Nhân vật của “ngựa điên” lần này là Tae In - một chàng trai câm trầm lặng, kiếm sống bằng nghề dọn dẹp hiện trường gây án của tội phạm.

Mọi rắc rối phát sinh khi anh buộc phải chăm sóc một cô bé bị bắt cóc. Song, sau tất cả, nhân tính - lòng trắc ẩn đã chiến thắng mọi cám dỗ từ đồng tiền và danh vọng. Không hổ danh là “thiên tài diễn xuất”, Yoo Ah In khiến người xem phải bật khóc bằng khả năng lột tả tâm lý nhân vật đầy chân thực. Không một lời thoại, ánh mắt và cảm xúc tài tình của Yoo Ah In đã đẩy nhịp phim lên cao trào, đồng thời giúp anh xuất sắc đoạt Ảnh đế tại Lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 41.

Nhân vật của Yoo Ah In trong Thanh âm của im lặng khiến khán giả phải rơi nước mắt

Chụp màn hình

Bản án từ địa ngục (2021)

Tái xuất bằng “siêu phẩm” Hellbound (Bản án từ địa ngục) đang làm mưa làm gió trên thị trường phim ảnh, Yoo Ah In vào vai Jung Jin Soo - thủ lĩnh giáo phái Chân lý mới. Với nhiều tình tiết cực đoan, phim khai thác chủ đề cuồng tín nhạy cảm và những góc khuất tăm tối của xã hội.

Yoo Ah In dẫn dắt khán giả hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đồng thời khiến ta phải trăn trở về đạo đức, lương tâm và những nỗi ám ảnh thường trực của con người. Hiện, phim đang chiếm giữ vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng phim truyền hình toàn cầu trên nền tảng Netflix.

Hellbound đang là “bom tấn” đình đám của Hàn Quốc

Chụp màn hình

Truyền thông Hàn thường gọi Yoo Ah In là “ảnh đế độc nhất vô nhị”, một diễn viên đầy thực lực và cá tính. Anh từng nổi loạn, vấp ngã, từng trốn chạy và quay trở lại đầy ngoạn mục với đam mê của mình. Người hâm mộ kỳ vọng những dự án tiếp theo của anh như The Match, Seoul Vibe… sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kỷ lục mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.