'Nam shipper bị trộm xe và hàng' xin ngưng nhận tiền từ những người hảo tâm

13/07/2022 15:57 GMT+7

Biết được hoàn cảnh khó khăn của nam nhân viên giao hàng bị trộm lấy mất xe lẫn giỏ hàng hóa, nhiều nhà hảo tâm đã trao tặng, ủng hộ 85 triệu đồng để nạn nhân vượt qua khó khăn.

Liên quan vụ nam nhân viên giao hàng Nguyễn Khánh D. (25 tuổi, quê Hưng Yên, tạm trú Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bị trộm xe máy cùng toàn bộ hàng hóa trên xe trong lúc đi giao hàng, ngày 13.7, Công an Q.Bình Thạnh vẫn đang điều tra, truy xét nghi phạm.

Nghi phạm trộm lấy xe máy cùng hàng hóa trên xe của anh D.bỏ chạy

CẮT TỪ CLIP

'Shipper bị trộm xe và hàng' xin ngưng nhận tiền từ những người hảo tâm

Cùng ngày, anh D. cho biết sau khi Báo Thanh Niên đăng tải thông tin cũng như đoạn clip xe của anh bị trộm, anh được rất nhiều người gọi điện đến hỏi thăm, động viên chia sẻ về tinh thần lẫn vật chất.

Anh D. cho biết, anh lập gia đình đã được 2 năm. Do hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, ở trọ nên cả hai chưa tính đến chuyện có con.

Như thường ngày, trưa 11.7, anh D. chạy xe máy chở hàng đi giao cho khách. Khi đến hẻm 113 đường Võ Duy Ninh (P.22, Q.Bình Thạnh), anh D. dừng xe lấy gói hàng, đi bộ đến giao cho khách.

Lúc này, 1 nam thanh niên đi ngang qua, nhảy lên xe anh D., nổ máy bỏ chạy. Anh D. hô hoán, chạy bộ đuổi theo hơn 200 m, đến đầu hẻm thì mất dấu kẻ trộm.

Sau sự việc, anh D. đã báo công an và liên hệ khách hàng để xác minh tài sản bị mất.

Ngoài mất chiếc xe trị giá 21 triệu đồng mà anh D. vừa trả góp xong, anh còn phải bồi thường số tiền hàng đang chở thuê.

Biết được hoàn cảnh của anh D., một khách hàng được anh liên hệ lúc xảy ra vụ trộm xe, đã cùng anh xin trích xuất camera an ninh từ các hộ dân trong hẻm để làm bằng chứng; đồng thời đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ tiền để hỗ trợ cho nam shipper.

Anh D. (trái) chạy bộ đuổi theo kẻ trộm xe của mình

CẮT TỪ CLIP

Đến thời điểm hiện tại, anh D. được các nhà hảo tâm ủng hộ 85 triệu đồng để vượt qua khó khăn.

Số tiền này anh sẽ dùng để bồi thường tiền hàng bị mất, mua chiếc xe mới để tiếp tục công việc thường ngày của mình.

Ngoài ra, vẫn còn nhiều người ngỏ ý muốn giúp đỡ, tặng thêm tiền nhưng anh xin từ chối.

“Thật sự rất biết ơn tấm chân tình mà mọi người dành cho D. Bản thân mình muốn ngưng nhận tiền từ những người hảo tâm vì nghĩ ngoài kia còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn, cần giúp đỡ”, anh D. nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.