Nạn nhân 'ma rừng' xuất viện

22/05/2014 12:10 GMT+7

(TNO) Sáng 22.5, bé Y Nôn, nạn nhân của 'ma rừng' đã chính thức xuất viện sau 3 tháng điều trị tại Bệnh viện phong - da liễu trung ương Quy Hòa (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

(TNO) Sáng 22.5, sau 3 tháng điều trị tại Bệnh viện phong - da liễu trung ương Quy Hòa (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), bé Y Nôn, người Mơ Nâm, con của A Hành và Y Đương ở làng Nước La, xã Đăk Long, huyện Kon Plông (Kon Tum) đã chính thức xuất viện.


Bé Y Nôn trong vòng tay chị Võ Thị Lễ - Ảnh: P.A

Theo bác sỹ Hồ Bộ, Phó giám đốc Trung tâm bệnh xã hội Kon Tum, vào ngày 19.2, khi Bệnh viện đa khoa Kon Tum tiếp nhận ca bệnh bé Y Nôn, thì tiên lượng sống rất ít nên chuyển xuống Bệnh viện phong - da liễu Quy Hòa điều trị.

“Thế nhưng bé Y Nôn đã sống và hồi phục nhanh rồi xuất viện là điều kỳ diệu”, bác sỹ Hồ Bộ nói.

Sau khi xuất viện, ô tô của Bệnh viện phong - da liễu trung ương Quy Hòa đã đưa cháu Y Nôn về Trung tâm bệnh xã hội tỉnh Kon Tum để bàn giao lại cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum và Đảng ủy, UBND xã Đăk Long.

Bệnh viện phong - da liễu Quy Hòa cũng giao số tiền 49,5 triệu đồng cho xã Đăk Long. Đây là số tiền còn lại trong tổng số 96 triệu đồng do Báo Thanh Niên và bạn đọc cả nước đã quyên góp giúp đỡ bé Y Nôn trong 3 tháng điều trị tại bệnh viện này.

Bí thư Đảng ủy xã Đăk Long, chị Võ Thị Lễ cho biết, cứ hằng tháng đơn vị sẽ cử cán bộ đưa bé Y Nôn đi tái khám tại Trung tâm bệnh xã hội tỉnh Kon Tum.

“Tôi sẽ đảm trách việc đưa bé Y Nôn về nhà nuôi dưỡng, chăm sóc trong vòng 3 tháng, khi hết bệnh mới cho cháu về gia đình nhưng không lấy tiền hay bất cứ cái gì của gia đình”, chị Lễ nói.

Phạm Anh

>> Giải cứu nạn nhân 'ma rừng
>> Y Nôn vẫn đang phải 'chăm sóc đặc biệt
>> Khó cứu được đôi mắt nạn nhân 'ma rừng
>> Nạn nhân ‘ma rừng’ đang hồi sinh kỳ diệu
>> Nạn nhân 'ma rừng' đã tự đi được
>> Trao tiền bạn đọc giúp nạn nhân 'ma rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.