Bỏ qua đến nội dung chính
    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Báo Thanh Niên
    Quảng cáoĐặt báoĐăng nhập
    avatar-user
    Bình luận mới được duyệtXem tất cả
    Thông tin tài khoản Đổi mật khẩu Tin đã lưu Tin đã xem Đăng xuất
    • Chính trị
      Chính trị
    • Thời sự
      Thời sự
    • Thế giới
      Thế giới
    • Kinh tế
      Kinh tế
    • Đời sống
      Đời sống
    • Sức khỏe
      Sức khỏe
    • Giới trẻ
      Giới trẻ
    • Giáo dục
      Giáo dục
    • Du lịch
      Du lịch
    • Văn hóa
      Văn hóa
    • Giải trí
      Giải trí
    • Thể thao
      Thể thao
    • Công nghệ
      Công nghệ - Game
    • Xe
      Xe
    • Video
      Video
    • Tiêu dùng
      Tiêu dùng
    • Thời trang trẻ
      Thời trang trẻ
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Nếu được ước

    Ngô Hữu Cảnh: “Nếu Được Ước … Tôi ước được theo đuổi đam mê của mình”

    Ngô Hữu Cảnh: “Nếu Được Ước … Tôi ước được theo đuổi đam mê của mình”

    Cuối năm cấp 3, Cảnh vẫn luôn trăn trở về con đường tương lai của mình, Cảnh có năng khiếu vẽ nhưng điều kiện gia đình lúc ấy không cho phép Cảnh theo đuổi đam mê của mình ở giảng đường cao học.
    Nếu được ước: Ngọc Linh - Nghỉ học, bỏ nhà đi tìm việc để phụ gia đình vì quá khó khăn

    Nếu được ước: Ngọc Linh - Nghỉ học, bỏ nhà đi tìm việc để phụ gia đình vì quá khó khăn

    Nếu được ước: Nhựt Đăng - Nặng lòng vì hoàn cảnh và nước mắt khi thấy hai em nhỏ phải nhịn đói

    Nếu được ước: Nhựt Đăng - Nặng lòng vì hoàn cảnh và nước mắt khi thấy hai em nhỏ phải nhịn đói

    Nếu được ước: Yến Nhi - Không biết mặt cha và câu nói :"Không có tình thương nào bằng mẹ thương con"

    Nếu được ước: Yến Nhi - Không biết mặt cha và câu nói :"Không có tình thương nào bằng mẹ thương con"

    Nếu được ước: Diễm Thùy - 14 tuổi đổ rác cùng mẹ và câu nói "Không tiền thì chẳng có tương lai"

    Nếu được ước: Diễm Thùy - 14 tuổi đổ rác cùng mẹ và câu nói "Không tiền thì chẳng có tương lai"

    NẾU ĐƯỢC ƯỚC - Nguyễn Thị Hồng Thắm: “Mẹ phải đi mượn tiền, để mua đồ ăn cho tụi con“

    NẾU ĐƯỢC ƯỚC - Nguyễn Thị Hồng Thắm: “Mẹ phải đi mượn tiền, để mua đồ ăn cho tụi con“

    NẾU ĐƯỢC ƯỚC - Yến Vy: "ba chưa bao giờ là gánh nặng. Có ba, là điều hạnh phúc nhất"

    NẾU ĐƯỢC ƯỚC - Yến Vy: "ba chưa bao giờ là gánh nặng. Có ba, là điều hạnh phúc nhất"

    NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Huỳnh Thành Tiến - Nhà không có điện, nước, có khi cả tháng không có tiền độn túi
    Đời sống

    NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Huỳnh Thành Tiến - Nhà không có điện, nước, có khi cả tháng không có tiền độn túi

    NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Đặng Thị Như Quỳnh - "Từ lúc ba mất, em chỉ biết sống cho qua ngày"
    NẾU ĐƯỢC ƯỚC - Nhan Ngọc Khang: “Con muốn khỏe lại để kiếm tiền lo cho chị và cha“
    Đời sống

    NẾU ĐƯỢC ƯỚC - Nhan Ngọc Khang: “Con muốn khỏe lại để kiếm tiền lo cho chị và cha“

    NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Đặng Thị Như Quỳnh - "Từ lúc ba mất, em chỉ biết sống cho qua ngày"
    Lê Văn Dưỡng: "Nếu được ước, em sẽ nhường điều ước lại cho em trai của mình"
    Đời sống

    Lê Văn Dưỡng: "Nếu được ước, em sẽ nhường điều ước lại cho em trai của mình"

    NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Nguyễn Thị Cẩm Tú - Con luôn tự an ủi rằng sau cơn mưa, sẽ có cầu vồng
    NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Trúc Lam - đằng sau câu nói: Má mất, không ai khóc cho má nó giọt nước mắt
    Đời sống

    NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Trúc Lam - đằng sau câu nói: Má mất, không ai khóc cho má nó giọt nước mắt

    NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Nguyễn Thị Cẩm Tú - Con luôn tự an ủi rằng sau cơn mưa, sẽ có cầu vồng
    NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Nguyễn Quang Thái - Con muốn học thật giỏi, xây nhà để cho bố mẹ đỡ cực khổ
    Đời sống

    NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Nguyễn Quang Thái - Con muốn học thật giỏi, xây nhà để cho bố mẹ đỡ cực khổ

    NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Đặng Thị Như Quỳnh - "Từ lúc ba mất, em chỉ biết sống cho qua ngày"
    NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Đặng Thị Như Quỳnh - "Từ lúc ba mất, em chỉ biết sống cho qua ngày"
    Đời sống

    NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Đặng Thị Như Quỳnh - "Từ lúc ba mất, em chỉ biết sống cho qua ngày"

    NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Nguyễn Hải Đăng - “Con đi bán vé số, chứ không ăn cắp hay lấy trộm của ai...“
    NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Nguyễn Thị Cẩm Tú - Con luôn tự an ủi rằng sau cơn mưa, sẽ có cầu vồng
    Đời sống

    NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Nguyễn Thị Cẩm Tú - Con luôn tự an ủi rằng sau cơn mưa, sẽ có cầu vồng

    Ước mơ bước chân vào giảng đường Đại học của Nguyễn Thị Cẩm Tú ngày một xa vời khi cảnh nhà túng thiếu cứ bám lấy em từng ngày. Có lúc em từng nghĩ sẽ bỏ học để kiếm tiền phụ cha mẹ. Nhưng mà từ tận sâu trong em, niềm tin về một cầu vồng sau mưa chưa bao giờ ngừng thổn thức.
    Em không trách cha những lúc cha không tốt với mẹ con em, tại vì nghèo mà
    Đời sống

    Em không trách cha những lúc cha không tốt với mẹ con em, tại vì nghèo mà

    Chị Phỉ mẹ của Uyên, đã đơn phương ly hôn vì chồng không phụ giúp lo cho gia đình. Công việc hiện tại của mẹ Uyên là tạp vụ cho quán ăn, thời gian từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Hiện một mình chị nuôi các con. Anh lớn thì đi bộ đội, Còn Quyên đang học lớp 12 và 2 đứa em nhỏ. Nếu quý vị đang theo dõi chương trình, muốn quyên góp để giúp đỡ cho gia đình em Trần Ngọc Phương Quyên thì vui lòng gửi đến số tài khoản: 151910261000039 – Ngân hàng EXIMBANK, chi nhánh Cai Lậy,Tiền Giang - Chị Trần Hồng Phỉ (mẹ của em Trần Ngọc Phương Quyên). Hoặc hỗ trợ trực tiếp thông qua địa chỉ: Ấp Mỹ Luận, xã Mỹ Hạnh Trung, Cai Lậy, Tiền Giang
    NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Nguyễn Hải Đăng - “Con đi bán vé số, chứ không ăn cắp hay lấy trộm của ai...“
    Đời sống

    NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Nguyễn Hải Đăng - “Con đi bán vé số, chứ không ăn cắp hay lấy trộm của ai...“

    Ba bị bạo bệnh 2 lần, một lần bị nhồi máu não, một lần bị tai biến. Cả gia đình chỉ sống dựa vào đồng lời ít ỏi từ những tờ vé số. Mẹ em rong ruổi khắp các nẻo đường nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Cảnh nhà trơ trọi, chỉ thương cho Đăng và chị gái, tuổi còn nhỏ đã phải bươn chải với vòng quay của cuộc đời.
    NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Mộng Khá :"Dù mẹ có đi đâu thì tình thương của mẹ vẫn ở lại với ba và em"
    Đời sống

    NẾU ĐƯỢC ƯỚC: Mộng Khá :"Dù mẹ có đi đâu thì tình thương của mẹ vẫn ở lại với ba và em"

    Phan Thị Huỳnh Trâm: Tiền mất có thể kiếm lại, mẹ mất không biết kiếm ở đâu?
    Nếu được ước: Cha mất, cậu học sinh Đỗ Chí Nam là trụ cột gia đình
    Đời sống

    Nếu được ước: Cha mất, cậu học sinh Đỗ Chí Nam là trụ cột gia đình

    Nếu được ước: Lê Thanh Thương - Con đừng nối nghiệp cha. Cắm câu giăng lưới biết ngày nào có ăn
    'Nếu được ước', nơi san sẻ yêu thương
    Đời sống

    'Nếu được ước', nơi san sẻ yêu thương

    Miệt mài đưa rước miễn phí bệnh nhân suy thận mãn
    Nếu được ước: Lê Thanh Thương - Con đừng nối nghiệp cha. Cắm câu giăng lưới biết ngày nào có ăn
    Đời sống

    Nếu được ước: Lê Thanh Thương - Con đừng nối nghiệp cha. Cắm câu giăng lưới biết ngày nào có ăn

    Trần Thị Hồng Cúc và điều ước ngây thơ đến rơi nước mắt
    Nếu được ước: Trần Thị Cẩm Ly - "Uống nước cơm thay sữa, vì bà ngoại nói: trời sinh trời nuôi"
    Đời sống

    Nếu được ước: Trần Thị Cẩm Ly - "Uống nước cơm thay sữa, vì bà ngoại nói: trời sinh trời nuôi"

    Nếu được ước: Hoàn cảnh khó khăn của cụ bà U70 một mình nuôi cháu mồ côi
    Phan Thị Huỳnh Trâm: Tiền mất có thể kiếm lại, mẹ mất không biết kiếm ở đâu?
    Đời sống

    Phan Thị Huỳnh Trâm: Tiền mất có thể kiếm lại, mẹ mất không biết kiếm ở đâu?

    Nếu được ước: Hoàn cảnh khó khăn của cụ bà U70 một mình nuôi cháu mồ côi
    Trần Thị Hồng Cúc và điều ước ngây thơ đến rơi nước mắt
    Đời sống

    Trần Thị Hồng Cúc và điều ước ngây thơ đến rơi nước mắt

    Xúc động hình ảnh chiếc micro đặt cạnh thi hài ca sĩ Vân Quang Long
    Nguyễn Công Hậu :“Hành trình tự viết đơn gửi đến chương trình để xin được giúp đỡ“
    Đời sống

    Nguyễn Công Hậu :“Hành trình tự viết đơn gửi đến chương trình để xin được giúp đỡ“

    Một trong những cổ tích đời thường về tình yêu thương mà gia đình em Nguyễn Công Hậu dành cho anh hai của em. Nó chính là chất dinh dưỡng nuôi lớn người anh bị bại hiện đã 21 tuổi, khi mà trước đây bác sĩ nói anh của Hậu chỉ sống tới 3 tuổi là cùng. Và những xước sẹo về sự giằng co giữa sống và chết của mẹ em, hay chuyện Hậu phải đối mặt với việc bỏ ngang chuyện học. Nếu quý vị đang theo dõi chương trình, muốn quyên góp để giúp đỡ cho gia đình em Nguyễn Công Hậu thì vui lòng gửi đến số tài khoản: 6603205116401 – Ngân hàng Agribank, chi nhánh Long An, Anh Nguyễn Quốc Tuấn (ba của em Nguyễn Công Hậu) Hoặc trực tiếp hỗ trợ gia đình thông qua địa chỉ: Ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, Long An.
    Nguyễn Thị Kim Thoa: “5, 6 năm nay nhà không điện, không nước, đi học bằng ghe”
    Đời sống

    Nguyễn Thị Kim Thoa: “5, 6 năm nay nhà không điện, không nước, đi học bằng ghe”

    "Nếu Được Ước" Chương trình san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn
    Nếu được ước: Hoàn cảnh khó khăn của cụ bà U70 một mình nuôi cháu mồ côi
    Đời sống

    Nếu được ước: Hoàn cảnh khó khăn của cụ bà U70 một mình nuôi cháu mồ côi

    Em Phan Thành Nhân 9 tuổi sống cùng bà nội, cha thì mất năm lên 6. Mẹ em bỏ nhà đi biền biệt. Bà Phát vừa là cha, vừa là mẹ, là chỗ dựa tinh thần, chăm sóc và nuôi dạy em Nhân. Thông tin giúp đỡ hoàn cảnh của bà Phát và em Nhân thông qua địa chỉ: Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An.
    Nếu được ước: Em muốn vào đại học, để thay mẹ nuôi ngoại
    Đời sống

    Nếu được ước: Em muốn vào đại học, để thay mẹ nuôi ngoại

    Sống cùng bà ngoại, Thúy Hằng và bà làm thêm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống, để em được được tiếp tục đi học. Tuy cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng em vẫn muốn được học lên đại học, để lo cho bà ngoại bù đắp khoảng thời gian thiếu vắng mẹ.
    Xem thêm
    Chính trịThời sự Thế giới Kinh tế
    Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
    Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
    Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
    Bạn đọc Rao vặt
    footer__logo
    Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật
    Theo dõi báo trên

    Hotline

    0906 645 777

    Liên hệ quảng cáo

    0908 780 404

    Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

    Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

    Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

    Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

    Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

    Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng