Newcastle… ghê thật !

29/12/2022 06:39 GMT+7

Cứ tưởng như World Cup 2022 xuất hiện… thật không đúng lúc, khi nó làm đứt quãng phong độ tuyệt vời của Newcastle ở Premier League (Newcastle thắng Chelsea 1-0, và đấy đã là trận thắng thứ 5 liên tiếp của họ ở Premier League, khi giải này phải tạm ngưng vì World Cup).

Nào ngờ, đội bóng của HLV Eddie Howe lại thắng đến 3-0 trên sân Leicester khi Premier League sôi động trở lại trong ngày “Boxing Day”.

Trước đó không lâu, Newcastle cũng đã thắng Bournemouth 1-0 ở Cúp Liên đoàn, chỉ 2 ngày sau trận chung kết World Cup 2022, để lọt vào tứ kết. Khả năng tiến luôn vào bán kết Cúp Liên đoàn là khá cao, bởi Newcastle đang phấn khích khi đối thủ ở vòng tứ kết lại là… Leicester.

Newcastle đang xếp thứ 2 tại Premier League

Reuters

Củng cố chỗ đứng trong “top 4” (mục tiêu quan trọng nhất của Newcastle từ nay đến cuối mùa) là nhiệm vụ ngày càng có vẻ dễ dàng. Kênh truyền hình Skysports thậm chí còn bàn về khả năng tranh ngôi vô địch của Newcastle. HLV Brendan Rodgers của Leicester khẳng định: “Chắc chắn Newcastle đủ sức tranh chấp ngôi cao”! Trước mắt, thầy trò ông Howe đang có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp tại Premier League. Không đội nào khác làm được như thế ở mùa bóng này. Man.City chưa bao giờ thắng nhiều hơn 3 trận liên tiếp. Mặt khác, cách thắng của Newcastle ngày càng có vẻ thuyết phục. Trong chuyến làm khách trên sân Leicester vừa qua, Newcastle ghi liền 3 bàn chỉ trong 32 phút đầu. Miguel Almiron, với bàn thắng thứ 8 trong 9 trận, tiếp tục thể hiện phong độ của một trong những cầu thủ hay nhất giải.

Nền tảng thành công của Newcastle là hàng phòng ngự vững chắc. Họ đã giữ vững mành lưới 8 lần ở Premier League mùa này, nhiều nhất giải. Và dù là đội thi đấu nhiều nhất (16 trận, khi nhiều đội mới đá 14 hoặc 15 trận), Newcastle vẫn là đội thủng lưới ít nhất (11 bàn). Các đội đang quyết liệt tranh chấp chỗ đứng trong “top 4” như Tottenham, M.U, Liverpool, đều đã thủng lưới từ 18 đến 23 bàn. Trung vệ Sven Botman tỏ ra chắc chắn, giống người đồng hương Virgil Van Dijk (của Liverpool) nhưng hơn cả Van Dijk. Fabian Schar cũng rất xuất sắc ở vị trí trung vệ còn lại, trong khi Kieran Trippier ở biên phải luôn công, thủ toàn diện. Nhưng, nếu hỏi HLV Howe xem ông hài lòng nhất về cầu thủ nào, câu trả lời có thể là Sean Longstaff ở khu giữa sân. Anh hoạt động bao quát và lo hết mọi việc cần làm của một tiền vệ. Newcastle luôn tỏ ra vững vàng vì bên cạnh những ngôi sao nổi bật, họ còn có mẫu người hùng thầm lặng để cân bằng mọi chuyện.

Newcastle chỉ phải đóng góp 5 cầu thủ cho World Cup - ít nhất trong toàn bộ nửa trên của bảng xếp hạng Premier League. Số phút thi đấu cụ thể của các cầu thủ Newcastle ở World Cup cũng không nhiều (tổng cộng chỉ là 453 phút, nhiều hơn mỗi Crystal Palace và Southampton trong toàn giải. Có chút lưu ý: đội đầu bảng Arsenal sắp tới vẫn phải loay hoay giải quyết “vấn đề Jesus” (tiền đạo người Brazil chấn thương tại World Cup, phải vắng mặt khá lâu), trong khi Newcastle lại đang thuận lợi, như vừa nêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.