Thêm một "con cáo và chùm nho" nữa

16/12/2003 08:31 GMT+7

Trong 197 ngụ ngôn Ê-dôp của bản Việt dịch mới nhất (nhà Văn học và Cadasa 2003) do Bùi Phụng sưu tập, có một truyện "khỉ" gần với năm Thân: Rằng, nhờ tài nhảy nhót, khỉ được tôn làm vua. Cáo ức lắm - nó dẫn khỉ đến cái bẫy có treo tòn teng miếng thịt bên trong và nói...

"Tâu đại vương, đây là miếng ngon do hạ thần tìm được. Đáng lẽ đã ăn nó, nhưng hạ thần để dành dâng ngài như một bổng lộc trời cho. Mời ngài ạ". Khỉ ta hí hửng bước vào và sụp bẫy. Cáo đứng ngoài, tuyên bố: "Hỡi muôn loài, hãy nhìn con khỉ này đây, nó ngu tới nỗi có thể chết vì một miếng thịt nhỏ, thì làm sao đảm đương việc lớn chứ". Và khỉ bị truất ngôi. Kết luận: hãy cẩn thận mọi việc trước thềm năm... khỉ!

Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.