Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh!

26/12/2003 22:25 GMT+7

Cây cười Anh Vũ, sau chuyện kinh doanh thua lỗ 100 triệu đồng, đã nhứt quyết quay về chuyên tâm cho sân khấu, và được "tổ đãi" liên tục. Vừa được trao giải xuất sắc trong Gala cười 2003 với tiết mục Hát với dòng sông, Anh Vũ đã lên sàn tập ngay 2 vở kịch dài cho sân khấu Tết Phú Nhuận và dàn dựng 2 tiết mục "Ôi du học", "Tờ vé số" để phục vụ các sân khấu tạp kỹ.

Lịch diễn xem ra dày đặc cả buổi tối lẫn buổi chiều, khỏi ăn Tết luôn. Anh Vũ cười: "Đang bỏ ống dành dụm lại đây nè! Từ đây chỉ xin "yêu" sân khấu mà thôi, mình phụ nghề chứ nghề đâu có phụ mình !".

H. Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.