TP Hồ Chí Minh: Bắn chết người để cướp vàng trên đường phố

03/10/2004 22:45 GMT+7

Lúc 19h30 ngày 2/10, một vụ cướp táo bạo đã xảy ra trước nhà số 4 đường 23, P.4, Q.8. Hai vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Thanh (quầy số 10, chợ Phạm Thế Hiển, Q.8) là ông Doãn Mỹ (sinh năm 1947) và bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh (sinh năm 1957, cùng ngụ tại 31 đường số 8, P.4, Q.8) trên đường chở vàng về nhà bằng xe gắn máy đã bất ngờ bị bốn người đàn ông mặc áo mưa, bịt mặt bằng khẩu trang đi trên hai xe Dream chặn lại, buộc phải giao túi tiền và vàng.

Bị chống cự, bọn cướp đã móc súng ngắn bắn chỉ thiên một phát rồi sau đó chĩa thẳng vào người ông Mỹ bóp cò liền hai phát rồi cướp toàn bộ túi tiền, vàng. Bà Thanh cũng bị một tên khác khống chế, chĩa súng vào đầu bóp cò nhưng rất may đạn không nổ... Do vết thương quá nặng, ông Mỹ đã chết trên đường đi cấp cứu. Riêng bà Thanh bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu do bị đánh bằng báng súng. Theo lời khai ban đầu của nạn nhân, trong túi vàng bị cướp có 20 lượng vàng 999,9, 10 lượng vàng 18K, 10.000 USD, 150 triệu đồng. Hiện vụ án đang được khẩn trương điều tra.

H.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.