“Thần dược” ở núi Cấm

05/10/2004 21:57 GMT+7

Núi Cấm xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang là ngọn núi cao ngất thuộc dãy núi Thất Sơn nổi tiếng của miền Tây. Nổi tiếng không chỉ vì những câu chuyện bí hiểm mà vùng núi này còn được biết đến như cái kho thần dược. Trong đó, có vô số phương thuốc từ thực vật cho đến động vật chuyên... tăng cường "bản lĩnh" đến trên cả tuyệt vời cho các quý ông trong chuyện chăn gối.

Hai chứng bệnh khó nói y học gọi là chứng tiết tảo (xuất tinh sớm) hay dương nuy (liệt dương) phải dự theo phương thuốc: lộc hươu, nai ngâm rượu. Cái phương thuốc này dân nhà nghèo nghe không dám hỏi lại bởi giá 1 kg lộc nai đến 5 triệu đồng, lộc nhung hươu cỡ 7 - 8 triệu bạc. Còn rượu lộc hay nhung nai bèo nhất cũng không dưới 3 trăm ngàn đồng một lít. Tôi đã lên núi Cấm để ngắm... "thần dược"!

Bỏ ra bạc triệu, “chuyện gì”... cũng xong!

Cách đây vài năm, trên núi Cấm chỉ lèo tèo vài hộ nuôi hươu, nai nhưng nay đã phát triển rầm rộ lan rộng cả vùng. Tất cả cũng từ cái hữu sự của lộc nhung. Ông Năm Vệ - tức Võ Văn Vệ, người có công gầy dựng đàn hươu nai trên núi Cấm - nói: "Tới ngày cắt nhung chú về đây vui lắm. Lịch như vầy - tháng giêng, tháng hai cắt nhung hươu; tháng 3, tháng 4 cắt nhung nai. Hiện bây giờ có 20 hộ nuôi gần 100 hươu và nai rồi. Nuôi

Với cặp nhung này anh Diệp đã bỏ túi trên 5 triệu đồng

nhiều vậy nhưng lộc nhung không đủ bán, muốn mua phải hẹn trước cả mấy tháng à nghen". Nghe vậy, tôi nghĩ thầm: "thần dược" chắc rằng có linh nghiệm. Cũng vì có thị trường thế nên việc nuôi hươu, nuôi nai lấy lộc nhung lan cả về đồng bằng. Mới hôm chủ nhật rồi, ông Năm Vệ về Vĩnh Long để thao tác cắt lộc nhung cho một hộ liên kết. Theo chân ông Năm, tôi đã có mặt ở nhà anh Diệp - chủ nuôi nai đầu tiên ở ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Bình Minh. Chúng tôi chứng kiến tận mắt cảnh cắt nhung nai và thấy ông Vệ nói đúng. Cặp nhung nai trên 1,2 kg mà anh Diệp vừa cắt xong đã được doanh nghiệp Q.A ở Cần Thơ bỏ 5 triệu đồng mua cái rụp. Chị A. cho biết, chị mua về vừa ngâm rượu, vừa cắt lộc nhung nấu cháo ăn chơi để bồi dưỡng sức khỏe cho những người thân bởi công dụng bồi bổ, chữa bệnh của nai hươu nghe sách vở đã đề cập từ lâu rồi.

Cũng theo lời chị A. thì lộc nhung có tác dụng giúp người bệnh ăn ngủ ngon, giảm mệt mỏi, những vết thương chóng lành, tăng sức lợi niệu, bổ tủy ích huyết, các chứng băng lậu ở nữ, nam giới hư lao, nhung có tác dụng tốt với các bệnh tim, nhược năng, bệnh thần kinh thực vật... Tôi lại trộm nghĩ: bỏ bạc triệu ra mua hèn chi "nghiên cứu" sách vở dữ vậy ! Nhưng không phải nhung nai này xài ra sao cũng được. Theo ông Vệ, nhung khi vừa cắt xong mà ngâm rượu (đúng 7 ngày sau mới được uống) hay nấu cháo ăn liền thì hiệu quả càng dữ. Một ký nhung tốt nhất là ngâm đúng 30 lít rượu, nhưng khi sử dụng hết rượu thì lộc nhung đó không còn giá trị. Nhiều người tiếc của cứ ngâm đi ngâm lại nhưng ngâm... thuốc rượu chỉ phí công. Một con hươu hay nai cắt lộc xong chỉ một năm sau lại mọc lên tiếp, lộc nhung dài hay ngắn tùy theo người chủ nuôi có chăm sóc tốt hay không.

Thú nuôi trại “linh nghiệm” hơn thú hoang dã

Đọc truyện, xem phim hay thấy trước đây các bậc vua chúa, trưởng giả có cái thú tiêu khiển săn hươu, nai. Hóa ra, một công đôi việc. Không gì bổ bằng hai loài này. Khi săn được hươu cái sắp đẻ người ta mổ bụng lấy bào tử hươu, nai sấy khô tán bột dùng ngâm rượu uống để phục vụ cho việc phòng the. Nghe nói công dụng bồi bổ, tráng dương, tăng lực cũng không kém gì nhung hươu. Cái sự mạnh mẽ của con hươu, nai

Theo sách vở ghi chép thì cái gì của con hươu cũng là thuốc quý, lộc giác có tác dụng tán ứ, hoạt huyết, tiêu thũng; lộc cân bổ gân xương, giúp các xương bị gãy mau lành; lộc huyết chữa bệnh liệt dương, ít tinh khí, tiêu trừ chất độc. Chuyện này phải nhắc tới anh Ba H., ấp An Hòa, xã An Hảo.

Huyết nhung được cho vào bọc để tặng người thân pha rượu

Anh lớn tuổi bị bệnh khá nặng nhưng sau khi làm vài giọt máu nai phơi khô bỗng nhiên bệnh tật thuyên giảm. Vợ con mừng quá bèn mua máu nai bồi bổ cho anh nhưng lại lo khi thấy anh hay vắng nhà bất thường (!). Tới chừng anh thú nhận họ mới xém xỉu khi anh vắng nhà bất thường là giải quyết cho cái hậu uống huyết nai. Và ngay cả máu chảy ra từ nhung hươu là huyết nhung vẫn được tận dụng. Huyết nhung này không ai bán mà chỉ tặng người thân làm quà pha chế với rượu, nghe đâu uống vài tuần rượu huyết nhung giúp cơ thể tráng kiện, bớt mệt mỏi, giảm đau nhức và linh nghiệm không kém gì Viagra (!?).
cũng suy diễn từ khả năng thống lãnh quần thoa của chúng. Trong thiên nhiên, một con hươu, nai đực khi đánh bại các đối thủ sẽ được suy tôn làm thủ lĩnh dẫn dắt bầy đàn có khi cả trăm con cái. Một mình phủ giống nòi thế nhưng đương sự vẫn hoạt động bền bỉ lâu dài. Sức mạnh đó là bắt nguồn từ cặp sừng và lộc thận. Trước đây thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, Chủ nhiệm Khoa Đông y Viện 108, trong bài thuốc hay Đông y có đề cập công dụng của lộc nhung nếu pha chế với một vài vị thuốc khác sẽ bổ thận ích tinh, cường gân bổ tủy, dùng để chống các bệnh như tảo tiết, hoạt tinh, dương nuy, lưng đau gối mỏi, hay quên do thân dương hư nhược... đã khiến các quý ông suýt xoa, phấn khởi thầm.

Ngoài lộc nhung thì lộc thận (dương vật) hay lộc tiền (bìu dương vật) đem sấy khô "bổ thận tráng dương" được xem là số dzách. Dân sành điệu cũng lý sự đối với hươu nai hoang dã đã vậy huống chi đối với hươu nuôi theo chuồng trại luôn tuân thủ theo chế độ... "một vợ một chồng". Một khi con đực không hao phí "sức chiến đấu" thì khí tích tụ càng lâu, càng thịnh. Một lý do khác khiến nhung hươu nai vùng núi này chưa dội hàng là người mua tận mắt kiểm chứng được lộc nhung còn tươi roi rói, tránh loại nhung đã xài qua tay. Vả lại thị trường thuốc tăng cường sinh lực vốn thượng vàng hạ cám, nhiều chủng loại không biết công dụng thực hư thế nào. Thế nên, nhiều người đổ dồn đi mua nhung cho chắc ăn. Tuy nhiên, rượu lộc nhung bốc hỏa mạnh thế nên những người âm hư mà hỏa dương mạnh hay bị bệnh huyết áp không nên dùng thứ này, nếu không tác hại thật khó lường. Nghe nói có anh chàng đó hơi yếu kém uống rượu nai vào bỗng trở nên mạnh mẽ lạ thường. Anh ta khoái quá quên cả chuyện thuốc bổ vẫn phải dùng có liều lượng nên sau khi uống liền mấy hớp, hậu quả là đang "tác chiến" giữa chừng máu huyết lưu thông bất ổn khiến gặp "sự cố".

Theo ông Năm Vệ, quanh chuyện mua bán cũng không ít chuyện khôi hài. Đó là, có người quan niệm "sức mạnh từ gốc", lại có người khẳng định "mạnh yếu gì cũng từ ngọn mà ra". Từ đó mới xảy ra cảnh giành nhau lấy phần gốc hay phần ngọn của lộc nhung. Cũng có người quan niệm, hươu nai có hai sừng - một âm một dương điều hòa nhau - nên mua là phải mua có đôi có cặp, mua đơn lẻ không hữu dụng. Càng bàn bạc thì... người nuôi càng khoái trong bụng (!). Ông Năm Vệ nói: "Ngoài bán rượu nhung chúng tôi còn tính tới chuyện khác nghe ông. Đó là khi du lịch núi Cấm được các nhà đầu tư thi công hoàn chỉnh tụi này sẽ ăn ké mở thêm quầy bán cháo lộc nhung cho khách du lịch". Mà cháo lộc nhung nghe ông Năm nói xong tôi muốn tái mặt, một tô cháo với miếng nhung cắt mỏng giá bèo nhất cũng 100 ngàn đồng ! Thôi thì tới chừng đó cũng ráng thử xem.

Phóng sự của Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.