Mỹ: Truy tố 4 kẻ buôn bán nội tạng người chết

24/02/2006 23:54 GMT+7

Hôm qua, một tòa án ở New York (Mỹ) bắt đầu xét xử 4 người với cáo buộc cắt xương và các bộ phận cơ thể khác của hơn 1.000 người chết để bán lấy hàng triệu USD. Trong số các bị cáo có M.Mastromarino, từng là một nha sĩ và J.Nicelli, chủ một công ty mai táng.

Theo cáo trạng, Nicelli được trả khoảng 1.000 USD mỗi khi hắn ta chuyển các xác chết đến một căn phòng bí mật nằm trong công ty mai táng của hắn, nơi Mastromarino mổ tử thi để lấy xương, da, gân, van tim... Y kiếm được trung bình 7.000 USD/tử thi từ hành động rùng rợn này. Để che mắt gia đình người chết, Mastromarino cùng với một y tá đã đặt ống nhựa PVC vào những chỗ đã chặt xương rồi dùng ốc vít nối chúng với các phần xương còn lại của cơ thể người chết. Những bộ phận này sau đó được bán ra ngoài để thực hiện các ca ghép đĩa đệm, phẫu thuật gối, ghép răng... cho các bệnh nhân. Trong nhiều trường hợp, Mastromarino nhét luôn các vật chứng như bao tay, tạp-dề phẫu thuật vào trong thi thể người chết trước khi khâu lại. Để qua mắt luật pháp, các bị cáo đã làm giả giấy tờ đồng ý hiến tặng nội tạng, giả hồ sơ người chết, vốn luôn được ghi độ tuổi trẻ và tình trạng sức khỏe tốt hơn nhiều so với những người bị chúng "tùng xẻo". Vụ việc bị phát hiện hồi năm 2004, làm chấn động cả nước Mỹ. Trong số các nạn nhân có cả những nhân vật nổi tiếng. (AP, AFP)

K.O

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.