Động đất tại Indonesia: 11 SV VN cần giúp đỡ

29/05/2006 08:44 GMT+7

Đại sứ quán VN tại Jakarta, Indonesia, hôm qua cho biết hiện có 17 sinh viên VN đang theo học đại học tại thành phố Yogyakarta. Ngay sau khi trận động đất xảy ra, đại sứ quán đã tìm cách liên hệ với các bạn SV và được biết tâm chấn cách Đại học Gadjah Mada mà các bạn đang theo học khá xa nên chỉ có các khu nhà bị rạn nứt. Các bạn SV VN vẫn an toàn.

Chiều cùng ngày, các bạn SV VN tại Yogyakarta đã email cho chúng tôi để thông báo tình hình tại đây. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại vào 18h chiều qua, bạn Đặng Thị Quốc Anh Đào, SV Trường ĐH Yogyakarta (Indonesia), xác nhận đã nhận được điện thăm hỏi của đại sứ quán, và cho biết thêm: “Sinh viên các nước khác học tại Yogyakarta đều đã được chuyển đến những thành phố khác để đảm bảo an toàn, riêng chúng tôi hiện vẫn đang ở lại trong các nhà trọ tại đây, nơi cách núi lửa Merapi chỉ khoảng 27-30km. Chưa ai biết tình hình sẽ còn diễn biến ra sao. Chúng tôi mong được đại sứ quán giúp đỡ đến nơi an toàn hơn!”

Bằng một giọng bàng hoàng, bạn Bùi Thị My, học cùng trường với Đào, kể lại: “Lúc động đất xảy ra, mọi người đều còn đang ngủ. Khi thấy nhà cửa rung lắc mạnh, chúng tôi hoảng hốt tháo chạy ra ngoài đường, bên tai còn nghe rõ tiếng đất gầm. Thật khủng khiếp, đến bây giờ mọi người vẫn chưa hết hoảng sợ!”.

Tuy vậy, trưa qua các bạn SV VN đã cùng với SV các trường y tham gia giúp đỡ băng bó vết thương cho người dân bị nạn. “Người bị thương rất đông, trong khi số lượng nhân viên chăm sóc thì quá ít. Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ một tay!” - My kể.

Đào cho biết sân bay Yogyakarta đã bị động đất phá hủy. Để đến sân bay gần nhất phải mất hơn một giờ đi bằng ôtô, trong khi điều kiện giao thông hiện nay tại khu vực đang rất khó khăn, các bạn phải đi bộ rất xa mới đến được địa điểm truy cập Internet.

Theo Đại sứ quán VN, có 17 SV VN đang học tại Yogyakarta, nhưng Đào cho chúng tôi biết đó là số liệu bao gồm SV học ở Yogyakarta và một thành phố lân cận. Tại Yogyakarta, hiện chỉ có 11 SV VN. Trong hai ngày qua, các bạn đã tập trung lại để có thể hỗ trợ nhau. Lương thực chính của các bạn là mì gói. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện với chúng tôi, Đào kể: “Chúng tôi đã gọi điện thoại về nhà để thông báo cho gia đình yên tâm”.

S. Nguyễn - T.Trúc (Tuổi trẻ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.