Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương quay phim... hình sự

11/07/2006 22:41 GMT+7

Tháp tùng đoàn doanh nhân Cựu chiến binh và CLB Nhiếp ảnh Chiến Sĩ (Báo Quân Đội Nhân Dân) đi thăm và tặng quà ở Khu điều dưỡng thương binh Long Đất (Bà Rịa - Vũng Tàu), PV Báo Thanh Niên và nhạc sĩ Phạm Đăng Khương (ảnh) đã có một buổi chiều đi dạo biển thật "ấn tượng":

do bờ cát ở đây không có độ lún nên các "yêng hùng miệt... biển" sau một chầu nhậu sương sương ngay trên bãi biển đã nhảy lên xe máy và đua tốc độ, bất chấp lúc này bãi tắm rất đông người. Nhóm thanh niên này biểu diễn đủ kiểu: nằm dài trên xe, chạy... một bánh, rú ga rầm trời. Do có cầm theo một máy quay phim cá nhân nên nhạc sĩ Phạm Đăng Khương đã lia máy theo những pha biểu diễn của các hung thần này và cả đoạn cuối khi... "rầm!" - một tay đua không làm chủ được tay lái khi bị xóc ở một đụn cát, tự té ngã bất tỉnh nhân sự và được các chiến hữu "bốc" đi cấp cứu, cả hình ảnh chiếc xe đua dúm dó được một tay đua khác dắt bộ về... Các tay đua trên bãi biển Long Đất chiều 7.7.2006 nếu muốn coi lại những hình ảnh "đáng nhớ" của mình thì liên hệ nhạc sĩ Phạm Đăng Khương. (H.Đ.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.