"Thung lũng tình yêu" bị đe dọa

11/07/2006 22:25 GMT+7

Sau khi các cơ quan báo chí phản ánh nạn khai thác thiếc, chặt phá rừng thông diễn ra nghiêm trọng ở thượng nguồn hồ Đa Thiện (Thung lũng Tình Yêu), UBND tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt đã có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên, hiện tại Tiểu khu 144, thuộc Ban quản lý rừng Lâm Viên, trên phần đất rừng giao cho Công ty TNHH Thùy Dương quản lý bảo vệ (cách nơi khai thác trước đây 2 quả đồi) tình trạng đào đãi thiếc vẫn tiếp tục diễn ra.

Cả một khu rừng thông bị đào xới không thương tiếc (ảnh 1); những người đào thiếc  còn dựng chòi  ngay bãi thiếc để vô tư khai thác trong mọi thời tiết (ảnh 2). Trên đỉnh núi, nhiều dàn trục quay quặng thiếc hoạt động công khai (ảnh 3), phía dưới thung lũng họ dựng chòi trú ngụ, vật dụng sinh hoạt còn ngổn ngang (ảnh 4), cho thấy tình trạng khai thác quặng thiếc trái phép trên địa bàn Đà Lạt vẫn còn tiếp diễn. (Tin, ảnh: Lâm Viên)

* Đừng "bắt cóc bỏ dĩa". Sau các đợt “truy quét” ráo riết, hiện nay tại TP.HCM tình trạng lấn chiếm những hành lang bảo vệ cầu để làm nơi kinh doanh, buôn bán các loại hàng hóa đang có chiều hướng gia tăng trở lại. Điển hình nhất là cầu Thị Nghè: Vào mỗi chiều tan tầm, các “cửa hàng” hoa di động ngang nhiên bày bán tấp nập trên cầu, có hôm kẹt cả đường đi. Còn tại Cầu Bông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), một  số “quán” giải khát tự phát; cầu Điện Biên Phủ thì bày bán các loại băng đĩa sex... gây cản trở lưu thông và mất trật tự mỹ quan đô thị. Người dân đề nghị thanh tra Sở Giao thông - Công chính và công an các quận sớm chấn chỉnh, lập lại trật tự những “chợ cầu” nhếch nhác như thế này. (Ngô Công Quang)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.