Giải mã những vụ trọng án - Bài 4: “Chuyện trò” cùng hài cốt

25/08/2006 22:17 GMT+7

Vụ án sọ người xuất khẩu sang Mỹ hay vụ lừa đảo 198 bộ hài cốt lính Mỹ... là dấu ấn đậm nét của các chuyên gia giám định khoa học hình sự. Và trong nhiều vụ án khác, có khi chỉ từ một nắm xương tàn nhưng những chuyên gia này đã tìm ra được sự thật vụ án. >> Bài 3: Chống tội phạm ma túy và khủng bố

Khiến "sọ người" lên tiếng

Đầu năm 2006, tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An xảy ra một vụ án ly kỳ về chiếc sọ người. Bí ẩn về chiếc sọ người gây xôn xao dữ dội trong dư luận thời điểm đó. Hai kẻ phạm tội Đoàn Ngọc Phăng và Huỳnh Thái Sơn (Sơn "bịt mũi") đã bị phát hiện khi đem tượng Phật có giấu sọ người bên trong đến Bưu điện TP.HCM gửi đi Mỹ. Tuy nhiên, nguồn gốc của chiếc sọ người này, Phăng và Sơn "bịt mũi" khai loanh quanh khiến cơ quan điều tra đau đầu suốt một thời gian dài vì không thể tìm ra được gốc tích. Theo lời khai của Sơn, cơ quan điều tra đã tới 4 gia đình ở Long An để xác minh. Kết quả, cả 4 gia đình này đều cho biết đúng là họ có thuê Sơn "bịt mũi" bốc mộ, nhưng sau đó khi nhận hài cốt đã kiểm tra không thấy thiếu gì...


Giám định hài cốt trong vụ lừa đảo hài cốt lính Mỹ ở Đồng Nai

Trong khi cơ quan điều tra khẩn trương tìm mọi biện pháp phá án, ở mặt trận khoa học hình sự, các chiến sĩ cũng vào cuộc một cách quyết liệt không kém. Ngay khi phát hiện chiếc sọ người giấu trong tượng thạch cao đem đi "xuất khẩu", toàn bộ tang vật cũng đã được chuyển về Tổng cục Cảnh sát phía Nam chờ giám định. Những lời khai của Phăng, Sơn "bịt mũi" và đồng bọn khẳng định hộp sọ này của một người già. Tuy nhiên, kết quả giám định đã phản bác toàn bộ lời khai gian dối của kẻ phạm tội nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Khi giám định hộp sọ, các chuyên gia nhận thấy hộp sọ này có mặt hẹp và xương mỏng... cho thấy đây phải là hộp sọ của một phụ nữ Á Đông, và dựa vào độ mòn của răng... cũng thể hiện hộp sọ này là của cô gái này khoảng 20 tuổi, chứ không phải là như lời khai của Phăng, Sơn và đồng bọn trước đó...

Một tình tiết khá ly kỳ là gia đình cô B. sau khi đọc được thông tin về vụ việc trên báo chí, xâu chuỗi lại những điều bất thường khi nhóm Tứ bốc mộ cho người thân của mình, đã đến cơ quan công an trình báo lại vụ việc. Thông tin này cùng những chứng cứ khoa học được đưa ra khiến những kẻ bốc mộ lấy trộm sọ đem bán gồm: Tứ, Lành và Sơn "bịt mũi" phải cúi đầu khai nhận. Mộ cô B. sau đó được khai quật và kết quả: thiếu mất hộp sọ. Kết quả giám định ADN hài cốt cô B. và hộp sọ suýt bị "xuất khẩu" cho thấy có quan hệ di truyền với nhau... Cuối cùng, qua các phiên tòa, những kẻ buôn sọ người đã buộc phải thừa nhận mọi tội lỗi của mình trước pháp luật.

Một vụ án khác từng gây xôn xao dư luận là Phạm Văn Tuấn (Hai Tửng) ở Thanh Bình, Đồng Tháp, chuyên giết các cô gái "đồng trinh" để lấy đầu "luyện thiên linh cái". Tuấn đã dụ 3 cô gái trẻ, nhẹ dạ đến "cho bùa phép làm ăn". Rồi lợi dụng lúc vắng vẻ hắn đã cưỡng hiếp, sau đó giết chết lấy đầu đem luyện bùa. Khi thực hiện hành vi với nạn nhân thứ tư thì Tuấn bị phát hiện và bắt giữ. Viện Khoa học hình sự đã cử một tổ công tác xuống giám định các sọ người, ghép đúng với xương của nạn nhân để phục vụ điều tra, đồng thời trả lại cho gia đình nạn nhân mai táng...

Tìm tung tích của  bộ hài cốt

Có lẽ, cá biệt và ấn tượng nhất với các giám định viên C21B về khối lượng công việc có lẽ là vụ lừa đảo đi xuất cảnh định cư diện hài cốt lính Mỹ ở Đồng Nai cuối năm 2004. Từ giữa năm 2003, một nhóm người đã gom 198 bộ hài cốt từ miền Trung, đem về giấu trong các thùng gỗ, giấy và hàng chục túi du lịch chất kín 2 căn nhà ở P.Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Sau đó, bọn chúng liên hệ với một "đầu mối" tại TP.HCM làm giả một số thẻ bài, giấy tờ, hồ sơ xuất cảnh... và tung tin ai muốn đi xuất cảnh qua Mỹ định cư theo diện hài cốt thì bọn chúng cung cấp hài cốt lính Mỹ, hồ sơ xuất cảnh... để lừa lấy hơn 1,128 tỉ đồng của gần 40 gia đình. Vụ việc do Cơ quan An ninh điều tra Công an Đồng Nai tiến hành thụ lý. Sau khi bắt tạm giam các đối tượng, tạm giữ tang vật, Cơ quan An ninh điều tra Đồng Nai đã trưng cầu giám định số hài cốt này để có cơ sở kết luận và xử lý vụ án. Một nhóm 4 giám định viên phải làm liên tục trong nhiều tuần để giám định, phân loại chính xác toàn bộ số hài cốt này. Kết quả cho thấy, không hề có xương "lính Mỹ" nào, mà toàn bộ hài cốt trong tang vật vụ án đều là xương chủng tộc Á, trong đó nhiều bộ bọn lừa đảo đã thu gom từ nhiều nguồn, chia nhỏ thành nhiều bộ xương và "trộn" luôn vào cả xương xúc vật...


Hài cốt trong vụ lừa đảo hài cốt lính Mỹ ở Đồng Nai

Một chuyên gia của Viện Khoa học hình sự kể một câu chuyện khôi hài: một ngày nọ, khi đang xây dựng một trường học ở Q.3, TP.HCM, một số công nhân đào đất phát hiện một bọc nhỏ bằng vải đỏ. Tưởng là vàng, hai công nhân giành nhau làm vải bị rách và rơi ra vài khúc xương. Tối hôm đó, một trong 2 công nhân bị sốt khiến cả nhóm công nhân xôn xao, lo sợ cho rằng bọc vải hồi chiều đựng xương của một người nào đó linh thiêng nên âm hồn "báo oán". Công trình đình trệ vì công nhân không dám thi công tiếp. Chủ đầu tư biết chuyện báo công an và tang vật được chuyển đến Viện Khoa học hình sự để giám định. Kết quả: đó là xương của một... con chó có lông màu vàng! Một sự tình cờ báo hại khiến cả nhóm công nhân hoảng hồn!

Giám định hài cốt chỉ là một trong hàng chục nhóm công việc mà các chiến sĩ khoa học hình sự đang làm phục vụ cho công tác điều tra phá án. Mỗi năm, nhóm giám định viên thuộc Phân viện Khoa học hình sự phải thực hiện hàng trăm vụ giám định hài cốt. Một trong những vụ giám định mà vụ án còn đang trong quá trình điều tra, xử lý là giám định hài cốt nạn nhân Nguyễn Trung Đức trong vụ án Hai Chi và đồng bọn tại Bình Thuận. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân Đức có ngoại lực tác động gây nứt xương cằm và mẻ răng cửa hàm trên. Nhữäng dấu vết này đã giúp cơ quan điều tra có được kết luận điều tra đúng người, đúng tội, phanh phui được nhiều tình tiết mới liên quan đến băng nhóm Hai Chi và một số cán bộ tha hóa...

Đ.T - Đ.H 
(Còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.