Nhận “nhuận bút” sau 16 năm

28/09/2006 23:12 GMT+7

Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng cựu điệp viên nhị trùng người Anh G.Blake (ảnh) cũng đã được bồi thường thiệt hại liên quan đến cuối tự truyện Không còn lựa chọn (No Other Choice) được xuất bản hồi năm 1990.

Con đường hoạt động tình báo của Blake, 83 tuổi, khá trắc trở. Từ năm 1944 đến 1961, ông là điệp viên của Anh nhưng sau đó phải vào tù vì bị phát hiện cộng tác với Liên Xô. Năm 1966, Blake trốn tù và chạy sang Liên Xô. Sau một thời gian dài vắng bóng, đến năm 1990, ông hợp tác với một nhà xuất bản ở Anh để cho ra đời cuốn Không còn lựa chọn.

Điều đáng nói là sau khi nhà xuất bản trả cho ông 60.000 bảng (113.000 USD) trong số 90.000 bảng tiền nhuận bút, nhà chức trách Anh đã ra phán quyết "phong tỏa" số tiền còn lại. Đến hôm 27.9 vừa qua, Tòa án nhân quyền châu u mới ra phán quyết đòi lại công bằng cho Blake. Theo đó, ông này sẽ nhận được 3.500 bảng tiền "tổn hại tinh thần trong suốt thời gian kiện tụng" và 2.100 bảng tiền chi phí kiện tụng. Dù Blake không đòi lại đủ tiền nhuận bút nhưng phán quyết của tòa án có lẽ cũng là niềm an ủi lớn đối với ông. (BBC)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.